![]() |
Các cầu thủ GĐT kiêu hãnh nâng cao chiếc Cup vô địch. Ảnh: Hà Xuân. |
Một mùa bóng kỳ lạ, khi mà hầu hết những CLB gặp khó khăn ở đầu mùa, thậm chí là xếp bét bảng xếp hạng giai đoạn một, lại về đích với thứ hạng rất cao. Trong số đó, Gạch Đồng Tâm (GĐT) là một điển hình. Phút 81 ở trận cuối cùng, gặp Đà Nẵng, khi trên khán đài không có lấy một CĐV và Bình Dương đang có lợi thế trong cuộc đua tranh chức vô địch, tiền đạo vào sân thay người là Việt Thắng đã làm bàn và giúp GĐT bảo vệ ngôi quán quân. Khi trọng tài chính Dương Mạnh Hùng vừa cắt hồi còi mãn cuộc, hàng nghìn CĐV Long An đã ùa vào sân từ các cửa để cùng các cầu thủ tham gia vào một cuộc ăn mừng rất sôi nổi, hoành tráng nhưng cũng không kém phần xúc động. Các cầu thủ công kênh GĐKT Calisto, người hâm mộ chia vui với "thần tài" Nguyễn Việt Thắng - tiền đạo mới trở lại sau án treo giò của LĐBĐ VN. Chủ tịch Võ Quốc Thắng, Giám đốc điều hành Phạm Phú Hoà cũng chạy quanh sân để chia vui cùng người hâm mộ. Đó là giây phút hào hùng nhất, một kết thúc có hậu cho bóng đá Long An đồng lời là cách cởi nút thắt tuyệt vời nhất cho V-League 2006.
Khởi đầu ì ạch, nhưng nước rút thần tốc
Xét về mọi mặt, GĐT mùa này đều kém năm trước, dù họ vẫn có thày "phù thuỷ" Calisto trên băng ghế chỉ đạo, cặp sát thủ anh em nhà Rodriguez và cặp tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam hiện nay là Tài Em - Minh Phương. Cách đây một năm, GĐT lên ngôi sớm khi giải còn 2 vòng đấu nữa; họ chỉ chịu thất bại 4 lần so với 8 trận mùa này. Khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng năm nay bằng thất bại 1-3 trước Hải Phòng, GĐT phải đợi đến vòng 6 mới giành được chiến thắng đầu tiên. Thậm chí, hồi đó, họ còn bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng. Họ cũng từng bị đầy xuống nhóm cầm đèn đỏ trong nhiều vòng liền và không ít người khẳng định rằng "GĐT sẽ sớm trở thành cựu vương". Khi đó, sự tự tin, sức chiến đấu cùng niềm tự hào giảm sút kinh khủng.
Tuy nhiên, kể từ lượt về, GĐT là một đội bóng khác hẳn, khát khao, mạnh mẽ và khó có thể bị đánh bại. Giành 8 chiến thắng ở giai đoạn 2 là một cú nước rút thần tốc của thày trò Calisto. Chứng kiến giai đoạn lượt về, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sức công phá mãnh liệt từ hệ thống tấn công mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xây dựng. Cặp anh em nhà Rodriguez đều đặn nhả đạn, bộ đôi Minh Phương và Tài Em cũng toả sáng và đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng, Tuấn Phong hay tiền đạo dự bị Việt Thắng đều là những con bài chiến lược của GĐT. Khi đã vào guồng, chiến thắng nối tiếp chiến thắng. Họ hạ đối thủ bất kể trên sân nhà hay sân khách, và việc giành trọn 3 điểm đã trở thành một thói quen. Và có lẽ, với màn trình diễn ấn tượng cùng cú nước rút hoàn hảo, GĐT xứng đáng giành chức vô địch hơn bất cứ đội bóng nào tại V-League 2006.
Đoàn kết nội bộ, tăng sự tự tin là "phép thuật của thày phù thuỷ"
Những lúc khó khăn ở đầu mùa bóng, ông Calisto đã tập hợp các học trò để phân tích về ưu và nhược điểm của GĐT. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhớ lại khó khăn trong giây phút đăng quang: "Lúc đó, quả thật, không ai có thể tưởng tượng, các cầu thủ GĐT lại sa sút như vậy. Tôi đã nhiều đêm mất ngủ và nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đều khá về chuyên môn nên vấn đề chính là sự tự tin và chất kết dính. Tôi đã nói với các học trò nhiều điều, thực hiện chiến lược để làm sao mang lại sự đoàn kết trong nội bộ các cầu thủ, không chỉ về mối quan hệ mà còn về lối đá trên sân. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng phải có cách để các cầu thủ của mình tự tin trở lại. Và thật may, chúng tôi đã có chiến thắng - mỗi chiến thắng càng làm chúng tôi tự tin hơn". Giới chuyên môn tỏ ra khâm phục ông Calisto, không chỉ bởi những quyết định mang tính bước ngoặt, mà còn bởi cách làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ rất tốt.
![]() |
Calisto luôn bên cạnh và chỉ bảo tận tình cho các học trò. Ảnh: Minh Hải. |
Gạt những giọt mồ hôi vất vả, "tổng công trình sư" cho thành công của GĐT, ông Calisto, cho biết: "Quả thật, chúng tôi đã bảo về chức vô địch một cách khó khăn, vất vả. Nhưng thật tuyệt vời, chúng tôi đã thành công. Nỗ lực và niềm tin các cầu thủ trong cả một mùa giải đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chiến thắng này thuộc về các cầu thủ GĐT, thuộc về người hâm mộ Long An. Nhưng cuộc chiến của chúng tôi mùa này vẫn chưa kết thúc, các cầu thủ còn phải thi đấu ở Cup Quốc gia - giải đấu mà chúng tôi đang giữ Cup".
Xếp hạng chung cuộc Eurowindow V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | GĐT | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 32 | 40 |
2 | Bình Dương | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 25 | 39 |
3 | Bình Định | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 22 | 36 |
4 | HAGL | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 21 | 36 |
5 | SLNA | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 27 | 36 |
6 | Khánh Hoà | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 25 | 35 |
7 | Đà Nẵng | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 27 | 34 |
8 | HN.ACB | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 31 | 33 |
9 | Nam Định | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 | 28 | 32 |
10 | TMN.CSG | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 38 | 29 |
11 | Hoà Phát | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 41 | 27 |
12 | Hải Phòng | 24 | 5 | 9 | 10 | 31 | 36 | 24 |
13 | Tiền Giang | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 26 | 23 |
* Tiền Giang xuống hạng Nhất; Hải Phòng sẽ ở lại V-League 2007 nếu thắng Huda Huế trong trận play-off (dự kiến vào 15h, ngày 30/8).
* Vua phá lưới: Elenildo De Jesus (TMN.CSG; 18 bàn); đứng trên Almeida (Đà Nẵng; 14 bàn).
* Cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất: Công Vinh (SLNA; 10 bàn).
Minh Hải