Hiệp một, GĐT và Krung Thai Bank chơi quá thận trọng. Suốt 45 phút đầu tiên, mỗi bên chỉ có một hai cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Sang hiệp hai, GĐT bị ép sân trong khoảng 10 phút đầu, nhưng chính họ là đội mở tỷ số trước. Phút 54, Lê Thanh Xuân nhận được đường chuyền của đồng đội trước khu 16m50, anh đánh gót chân trái loại bỏ hậu vệ Thái Lan trước mặt, và tung cú sút chân phải cực mạnh làm tung lưới Krung Thai Bank. Bàn thắng đã làm các cầu thủ GĐT chơi hưng phấn hơn, nhưng họ không tận dụng thêm được cơ hội nào để ghi bàn. Trong khi đó, đội bạn chưa thể hiện một lối chơi thực sự thuyết phục, nhưng cũng kịp giành lại được một điểm ở phút 89, sau pha đánh đầu khá đẹp của tiền đạo Sarun.
Chưa chứng tỏ được sức mạnh thực sự của mình, nhưng cả GĐT và Krung Thai Bank đều có nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng sau, bởi hai đội cùng bảng với họ là Hải Phòng và U23 Campuchia chơi không mấy sắc nét trong trận đầu. Hải Phòng thắng đến 4-2, nhưng lại bộc lộ khá nhiều điểm yếu. Dẫn trước U23 Campuchia 2-0 trong hiệp một do công của Đức Cường và Văn Thành, nhưng đội bóng thành phố hoa phượng đỏ lại dễ dàng để đội bạn gỡ hòa 2-2 trong vòng 15 phút đầu hiệp hai. Tuy nhiên, Trường Giang và Văn Thành đã kịp ghi thêm 2 bàn thắng nữa cho Hải Phòng vào các phút 78 và 81.
Xếp hạng sau lượt trận đầu tiên:
Bảng A: 1. Bình Dương (3 điểm; hiệu số: 4-0); 2. NH Đông Á (3; 1-0); 3. SLNA (0; 0-1); 4. Lào (0; 0-4)
Bảng B: 1. Hải Phòng (3; 4-2); 2. GĐT (1; 1-1); 3. Krung Thai Bank (1; 1-1); 4. Campuchia (0; 2-4).
Trọng Luân