Lời đầu tiên, nhà trai xin cảm ơn mọi người đọc qua bài viết này. Bài viết không mang tính chất tấu hài nên xin hãy thương xót lấy hoàn cảnh độc thân của mình.
Xin tự giới thiệu bản thân:
- Mình sinh năm 1991 (âm vẫn là Ngựa), là nhân viên tại khu công nghiệp Đình Vũ, lương ba cọc ba đồng, vì độc thân nên lúc nào cũng thiếu, nhưng có vợ rồi chắc cũng dư dả vì vợ cầm quỹ.
- Tính cách thuộc hàng dễ tính, nói qua loa chút là dễ dãi, kiểu như ăn được là được, không kén chọn, mặc thế nào cũng được, miễn có đồ mặc. Mình hay cười và điệu cười khá đặc biệt, chỉ cần nghe tiếng, không cần nhìn cũng biết đó là mình. Mình không gia trưởng, mọi thứ lặt vặt trong nhà vợ quyết, muốn làm gì cũng được, không cần báo. Nhưng việc lớn thì nhớ bàn nhé, dù vẫn biết không có trọng lượng lắm nhưng nên tôn trọng dân chủ.
- Sở thích thì mình ba phải lắm, gì cũng tham gia được, ở đâu chơi cái gì là chơi cái đó, gì cũng biết nhưng chỉ qua qua. Đặc biệt, đừng gạ mình đánh bài vì mình... cực kỳ đen (cười). Bạn tưởng tượng lốc một nghìn đồng một lá mà thua đến 8.900 lá thì biết rồi.
- Nhà mình ba đời dâu dậy lúc 9 giờ, đến đời mình thì 11 giờ để còn ăn cơm nhé. Nhưng nếu ở chung với bố mẹ thì chịu khó dậy đi...
- Về kinh tế, không cần gì nhiều đâu, có tay thì tự làm mà ăn. Nếu có cơ sở rồi, cứ thế phát triển, còn chưa có thì về đây, bàn tay trắng lập nghiệp. Mình khá chịu khó, cái gì cũng biết nhưng không được chuyên cái nào cả, nên cần gì là có thể đi chuyên sâu. Đặc biệt đừng bao giờ bảo mình sửa điện. Ngày xưa bé lỡ dại cắm cái đinh ổ điện nên mình khá là ám ảnh (xin đừng cười nhé vì là thật).
- Mình nói chuyện với các bạn nữ khá khó khăn, hầu hết đi vào ngõ cụt, kiểu bí đường bí lối nên nếu cảm thấy mình ổn, muốn làm quen, xin hãy yêu thương, nâng niu và gọi điện nói chuyện hoặc kiểm tra mình nhiều hơn nhé.
- Mong muốn của mình về người vợ cũng không cần gì, miễn là phụ nữ là được, nhưng xin đừng là người đã ly hôn, có con không có chồng hoặc có chồng nhưng chưa có con và bỏ nhau. Còn trước đó, từng yêu bao nhiêu cũng được, mình không quan trọng. Thời đại mới lắm rồi, không để ý tiểu tiết, nhỏ nhặt.
Mong người con gái ấy tầm 27 tuổi trở lên, chứ trẻ quá không chiều được, dăm bữa nửa tháng lại đòi chia tay thì đúng là tội cho chàng trai đó.
Đây là profile của mình, dù chưa hoàn thiện lắm nhưng cũng nói được phần nào về mình. Nếu bạn nữ nào mà kiểu gia đình giục giã, không biết tương lai ra sao hoặc kiểu lấn cấn về cuộc sống, yên tâm có mình đây, "hãy đến và chiếm lấy mình đi".
Mong mail phản hồi của các bạn nha.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng Hưng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giới tính: Nam