"Vô địch Champions League là điều mọi cầu thủ bóng đá đều mơ ước. Đó là danh hiệu cao quý nhất, lớn nhất trong thế giới bóng đá cấp câu lạc bộ", tiền vệ người Xứ Wales nói trên Sky Sports hôm qua, sau lễ đăng quang cùng Real. "Cảm giác được nâng chiếc Cup thật khó tin, bạn không thể tả nó thành lời nhưng nó là kỷ niệm mà bạn nhớ mãi và thấy rất tuyệt mỗi khi nhớ lại sau này".
Real của Bale hôm qua như từ cõi chết trở về khi phải chờ đến phút bù giờ thứ ba hiệp hai mới có thể gỡ hòa 1-1 nhờ công hậu vệ Sergio Ramos, đưa trậu đấu vào hiệp phụ, nơi họ giải quyết Atletico Madrid bằng ba bàn thắng trong vòng 10 phút cuối hiệp phụ thứ hai. Bale góp bàn nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Marcelo rồi Cristiano Ronaldo lần lượt đánh bại thủ thành Courtois để hoàn tất màn ngược dòng trên sân Da Luz.
"Chúng tôi đã gặp nhau bốn trận từ đầu mùa này, trận nào cũng khó khăn. Khi họ có bàn dẫn trước, sẽ rất khó đánh sập Atletico. Nhưng thật may, chúng tôi kịp gỡ hòa ở những phút cuối và bàn gỡ đó mang lại động lực rất lớn cho toàn đội. Real đã chứng tỏ ý chí vượt khó ấy trong suốt mùa giải vừa qua. Chúng tôi chơi thứ bóng đá của mình và thắng các trận đấu. Điều đó cho thấy cứ tấn công, cứ cố gắng tốt nhất và có niềm tin, chúng tôi sẽ làm được", Bale nhấn mạnh.
Tiền vệ người Xứ Wales cũng nhân dịp này bác bỏ chuyện anh đến Real vì tiền, sau thương vụ kỷ lục hồi mùa hè và mức lương khủng đang lĩnh ở Bernabeu: "Tôi đến đây để được chơi ở những giải đấu lớn, đoạt những danh hiệu lớn như những gì Real có mùa này. Rõ ràng, việc tôi đến Real đã được đền đáp và chúng tôi hy vọng sẽ còn đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa".
Trước khi lên ngôi ở Champions League hôm qua, Bale đã cùng Real đoạt Cup Nhà Vua Tây Ban Nha sau khi đánh bại Barcelona trong trận chung kết với bàn quyết định do chính anh ghi sau một cú nước rút để đời.
Phương Minh