From: Nga
Sent: Tuesday, December 09, 2008 10:36 AM
Subject: Gui toa soan: Dan ong kho ma kiem che khi phu nu da co y dinh tan cong
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Lan Trần là vì thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm, vô tâm với gia đình và với chính mình mà cả anh chồng và cô gái thứ ba đã để mọi việc đi quá giới hạn cho phép, hậu quả sẽ không thể lường trước hết được.
Tuy nhiên, cũng không hẳn là cứ người chồng dừng lại ngay khi mọi việc chưa bắt đầu là được. Phụ nữ ngày nay có nhiều cách tinh vi để có thể quyến rũ một người đàn ông mà vẫn làm cho đàn ông có cảm giác họ đang là kẻ chinh phục. Cá nhân tôi không xinh đẹp gì, nhưng quan hệ khá rộng, tôi có thể khẳng định rằng chỉ cần một vài lần nói chuyện là có thể làm cho một vài đàn ông nhất định thấy mình hấp dẫn.
Nói về chuyện để cho vợ tham gia vào làm cho người con gái/phụ nữ kia dừng lại, theo tôi thì cũng phải đối với tuỳ loại người. Cá nhân tôi là người đã bị chồng phản bội, mà với một người bạn học của tôi, biết gia đình tôi khá rõ. Cô ta nói với chồng là chồng tôi thích cô ta ngay từ hồi hai người học cùng một lớp ngắn hạn, thế nhưng cô ta vẫn để cho quan hệ của hai người tiến tới.
Khi bắt đầu theo học cao học tại cơ quan của chồng tôi, cô ta chủ động xin trực cùng kíp trực với chồng tôi (mà anh chồng cô ta nói với tôi rằng cô ta bảo đấy là để học hỏi vì chồng tôi giỏi). Và cái gì đến đã đến, họ có quan hệ với nhau, tại cơ quan, ngoài quán nước và những nơi nào nữa thì có trời mới biết được. Và tôi đã bắt gặp họ, có bằng chứng để cho anh chồng cô ta biết chuyện.
Điều đáng nói là người phụ nữ đó biết gia đình tôi, học cùng tôi và chồng tôi, biết chúng tôi vừa mới sinh em bé, nhưng cô ta có dừng lại đâu. Cái từ quái nữ mà bạn dùng thì rất phù hợp với cô ta rồi, nhưng điều thú vị là anh chồng rất mực hiền lành của cô ta thì lại vẫn hết mực bênh vực cho cô ta, và nói rằng đấy là do tính lăng nhăng của chồng tôi, rằng vợ anh ta "không có kinh nghiệm với đàn ông, nên bị lợi dụng nhiều lần rồi".
Tôi không bênh chồng tôi, vì có chết đi sống lại lần nữa tôi cũng không bao giờ quên mình đã bị phản bội như thế nào, nhưng nói thể để các bạn có thể thấy một người đàn bà có thể cao thủ đến mức nào.
Thế đấy, cho nên tôi cho rằng khó mà có lời khuyên nào cho những con người như vậy, chỉ hy vọng xã hội không coi hiện tượng ngoại tình là bình thường để họ, những người ngoại tình thấy rằng để sống được với gia đình, với vợ, với con cái, thì nên giữ lại chút liêm sỉ của mình để cho con cái họ không phải xấu hổ vì người cha, người mẹ buông thả như vậy.