Miền Bắc đang ở những ngày xuân mát mẻ và tươi mới với ngàn cây lá đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc đua hương tô điểm cho đất trời. Em nghe nói những chùm hoa sưa, hoa ban sắp nở rộ trên các con đường Hà Nội rồi đó, chắc đẹp lắm anh nhỉ? Nhưng em nghĩ cảnh sắc có lẽ sẽ đẹp hơn nếu có người đồng hành dạo phố, ngắm nhìn và thưởng thức một Hà Nội xinh đẹp như vậy cùng em.
Chào anh, em là cô gái được sinh ra và lớn lên ở vùng quê yên bình cách Hà Nội 80 km, sống, học tập và làm việc tại thủ đô gần 10 năm. Em chỉ cao xấp xỉ 1,5 m và nặng 45 kg, gương mặt thuộc kiểu đại trà, không có gì nổi bật nếu đứng giữa nhiều người. Nếu anh tìm cô gái xinh đẹp, cao ráo, người đó không phải là em rồi. Em không quá chải chuốt, cầu kỳ bề ngoài nhưng anh yên tâm em luôn chỉn chu, gọn gàng, biết mình nên làm thế nào để phù hợp với mỗi nơi sẽ đến.
Sống xa gia đình nên em luôn tự lập trong mọi việc. Vì tính cách có phần hướng nội nên khi mới gặp mọi người đều nói em hơi lạnh lùng, nhưng nếu đã thành người quen, em được nhận xét hòa đồng, nhiệt tình và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Em luôn lắng nghe, chia sẻ, thẳng thắn và nghiêm túc trong công việc cũng như các mối quan hệ, sống lương thiện và không ngại giúp đỡ người khác nếu nằm trong khả năng của mình.
Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, vẫn đang học hỏi, trau dồi kiến thức mỗi ngày để nâng cao nghiệp vụ của bản thân. Vào những ngày cuối tuần, em thường về quê thăm gia đình hoặc nấu những món hơi phức tạp mà ngày thường không đủ thời gian làm, trồng cây, đọc sách hoặc đơn giản là dành tặng bản thân một ngày lười biếng thức dậy vào giữa trưa. Một năm em có một hai chuyến đi trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới, để mở rộng tầm mắt và hiểu thêm về văn hóa cũng như con người ở những nơi em đến.
Về anh, người con trai em đang tìm kiếm, em còn nhiều điều chưa tốt nên cũng không tìm một người hoàn hảo về mọi mặt, chỉ mong anh điềm đạm, trưởng thành, biết quan tâm và chia sẻ, có ý chí phấn đấu, công việc, thu nhập ổn định, yêu thương gia đình. Em thích chàng trai có lối sống lành mạnh, tấm lòng nhân hậu, rộng lượng, chung thủy và biết đối nhân xử thế. Anh không hút thuốc, đang độc thân và chưa từng lập gia đình nhé. Quan điểm sống và tính cách của mỗi người là khác nhau nên em muốn chúng ta cùng có sự tôn trọng, cố gắng vun đắp và dung hòa trong mối quan hệ chung.
Thực ra cuộc sống trước nay khi chưa gặp anh, em vẫn thấy ổn, chỉ đơn giản em thích có anh đồng hành và hiện diện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên thời gian em chờ đợi để gặp được anh khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện nên hôm nay em quyết định viết lá thư này, ra tín hiệu để anh thấy được em. Mong chúng ta tìm thấy nhau anh nhé.
Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ