- Người xem đánh giá sự thành công của vai Mây là làm cho mọi người ghét và căm giận khi cô ta tàn nhẫn bỏ con lại cho Núi. Oanh nghĩ gì về điều này?
- Nếu được đóng lại, em sẽ diễn khác so với 4 năm trước đây. Điều mà em chưa làm được ở bộ phim này là chỉ giúp khán giả ghét nhân vật mà chưa thực hiện đựơc ý đồ của tác giả: "Hãy ghét đi rồi bạn phải thương cảnh đời này, vì họ bị xã hội, gia đình, một nền giáo dục tạo ra…".
- Khán giả truyền hình luôn coi Mây là một cô gái giang hồ, không biết lẽ phải, luôn chạy theo những cái không có thực. Nếu được lựa chọn lại, theo Oanh, nhân vật Mây có nên bỏ Núi để theo Hưng sẹo?
- Nếu mọi người nhìn Mây như một cô gái giang hồ thì thật đáng tiếc. Mây cũng bị hoàn cảnh xô đẩy đến bước đường cùng. Tình yêu của Mây là dành cho cả hai người nhưng với Hưng sẹo thì nhiều hơn, mạnh hơn, khiến cô ta buộc phải bỏ Núi. Quyết định của Mây có phần mang tính bản năng nhiều hơn. Núi dường như là chỗ trú chân của Mây.
- Vai diễn của Oanh đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Vậy mỗi khi ra đường khi khán giả nhận ra mình, Oanh cảm thấy thế nào?
- Mọi người nhận ra em đều nói: "Cái cô bỏ cậu Núi mấy lần kìa", có người lại ngờ ngợ hỏi: "Sao em giống cô đóng trong Sóng ở đáy sông vậy?", đôi lúc thì em bảo là không phải và họ cũng nghĩ là mình nhầm. Đó là những rắc rối thú vị mà mỗi diễn viên đều mong muốn vì nó khẳng định vai diễn được nhiều người quan tâm.
- Oanh đã có vai nào mới chưa?
- Ngay sau khi hoàn thành Sóng ở đáy sông, em được nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ mời vào vai chính trong Thiếu phụ chưa chồng, nhưng đến nay bộ phim vẫn còn dang dở. Em hy vọng sẽ có đạo diễn nào đó dũng cảm mời em tham gia vào vai có tính cách nội tâm.
(Theo Lao Động, 31/5)