![]() |
Huệ Anh (trái) trong phim Chiều tàn thu muộn. |
Cô diễn viên nghiệp dư này tham gia phần lớn các phim dài tập như Chiều tàn thu muộn, 12A và 4H. Con đường đến với điện ảnh của Huệ Anh rất thuận lợi, nhưng cô cho rằng đó chỉ là ý thích của tuổi trẻ, chứ không thể theo đến cùng được. Rất kỵ những cảnh chạm mặt, bởi vậy mà Huệ Anh không dám nhận vai Hạnh trong Mùa lá rụng. Về điều này, cô tự nhận mình không có cái chất của diễn viên là phải biết hy sinh một chút.
Khát vọng lớn nhất của Huệ Anh là trở thành một thẩm phán nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Hà Nội, dùi mài kinh sử suốt 4 năm, cho đến khi đi thực tập ở Tòa án thành phố Hà Nội, Huệ Anh vẫn đinh ninh nguyện vọng của mình sẽ thực hiện được. Nhưng rồi hồ sơ xin việc vào tòa án chẳng được chấp nhận. Điều an ủi là cô đã được nhận vào làm ở Sở NN&PTNT Hà Nội. Một bên là khát vọng hầu như không có một chút hy vọng, một bên là sự ổn định chắc chắn, Huệ Anh chỉ còn biết an ủi: Mình còn may mắn hơn nhiều sinh viên luật khác.
(Theo Tiền Phong)