![]() |
Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng bà con Việt kiều nâng ly mừng xuân mới. |
Đa phần những người có mặt đều đã sống và làm việc nhiều năm tại nước ngoài, năm nay mới có dịp về VN ăn Tết cùng gia đình. Ông Nguyễn Hoài Lộc, Việt kiều tha hương ở Mỹ 28 năm, không giấu nổi xúc động nói với VnExpress: “Lần nào trở về tôi cũng thấy nước mình có những thay đổi lớn. Mỗi năm mỗi khác. Tôi thật sự phấn khởi và xúc động khi được đến dự buổi gặp mặt đón xuân này”.
Đại diện cho các kiều bào, ông Trần Thọ Nguyên, đang làm ăn sinh sống ở Pháp, phát biểu: “Đối với mỗi người Việt Nam sống xa quê hương, có dịp được về quê đón Tết thật sự là niềm mong ước và hạnh phúc lớn. Niềm vui đó càng được nhân lên khi chúng tôi luôn được thấy những đổi thay, phát triển của quê hương. Chúng tôi - những người sống xa Tổ quốc - phấn khởi về những chính sách mà Nhà nước đã dành cho bà con ngày càng thông thoáng hơn, như khuyến khích đầu tư; chính sách một giá dịch vụ cho kiều bào và thân nhân khi về nước; chính sách về nhà, đất... Với sự đổi mới, mở cửa, khuyến khích hoà nhập dân tộc và hội nhập thế giới thì sự đóng góp của kiều bào cho đất nước chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng”.
Tuần văn hoá Việt Nam khai mạc ngay sau đó đã góp phần làm cho cuộc gặp mặt thêm ấm cúng với các món ăn cổ truyền và những tiết mục ca nhạc đặc sắc của nhiều vùng miền trên cả nước. Tại khu vực đại sảnh và sân trời của Hilton Hanoi Opera, các gian hàng truyền thống: gốm Bát Tràng, lụa Hà Đông, thêu, thư pháp, đồ cổ, cây cảnh quý, nhạc cụ dân tộc… được trưng bày rất đẹp mắt.
Cùng thời điểm này, tại trụ sở UBND TP HCM cũng diễn ra cuộc gặp mặt mừng xuân giữa lãnh đạo thành phố với hàng trăm kiều bào về quê đón Tết. Dịp này, lần đầu tiên UBND thành phố tổ chức khen thưởng cho một số trí thức, doanh nhân Việt kiều đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương.
Bá Thùy - Phong Lan