From: hanggbox
Sent: Saturday, March 07, 2009 1:42 PM
Subject: Gửi chuyên mục Tâm sự góp ý cho bài: "Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm"
Phương thân mến,
Qua tâm sự của Phương, chị cũng xin góp vài ý kiến. Vì trước đây chị từng làm chủ một dịch vụ internet nên chị hiểu rõ chuyện tìm bạn trên mạng, và nhất là cũng đã trải qua nhiều thực tế trong việc tìm kiếm một nửa còn lại của mình qua các trang web “Tìm bạn bốn phương…”.
Xin kể qua một chút về chị cho em và các bạn đọc được hiểu nhé:
Chị là một người phụ nữ lớn tuổi hơn Phương khá nhiều, sống ở một tỉnh nhỏ, có gia đình và một con trai năm nay được 18 tuổi. Cháu là sinh viên năm thứ nhất đang theo học tại một trường ĐH ở Sài Gòn. Ba cháu có người đàn bà khác bên ngoài nên anh chị đã ly dị hơn 7 năm nay rồi. Lúc ly dị, con chị mới học lớp 6, nhưng cháu đủ hiểu sự việc, và rất thương mẹ, ngược lại chị cũng rất thương và lo cho cháu bằng cả tình thương của mẹ lẫn cha.
Sau khi ly hôn, chị bắt đầu làm nghề dịch vụ vi tính. Lúc ấy chị chưa biết tí gì về máy vi tính cả, nhưng con chị nó có năng khiếu về lĩnh vực này lắm, nên đã giúp chị rất nhiều trong việc quản lý phòng máy.
Được vài năm thì cũng chính cháu là người động viên khuyên mẹ nên tìm bạn trên mạng. Nó nói với chị "mẹ nên tìm một người để sau này một vài năm nữa con sẽ vào ĐH rồi (con chị có ý định học ở Sài Gòn chứ không chịu học ở tỉnh nhà), con sẽ không ở gần và chăm sóc mẹ được. Nếu mẹ có người bầu bạn, con sẽ yên tâm lo học hành khi ở xa mẹ hơn". Sau khi suy nghĩ cân nhắc, chị thấy con nói cũng có lý… nên chị bắt đầu viết mail làm quen. Chị không đăng ký hồ sơ vì sợ phải đăng hình lên mạng cũng thấy ngại lắm.
Nói thật chị quen cũng mấy người. Sau một thời gian thư từ qua lại, cũng lần lượt có người về… và gặp nhau (chị cũng nhát gan lắm, mặc dù tuổi tác không nhỏ, không phải như mấy cô gái trẻ mà sợ mất cái quý báu nhất của con gái…), nhưng cũng phải đề phòng vì đọc báo hằng ngày thấy bao nhiêu tin tức lường gạt qua chat.
Chị cũng sợ lắm, cái sợ của chị hình như là sợ bị đập đầu để cướp của nhiều hơn, vì thật ra chị già rồi đâu còn trinh tiết gì nữa mà sợ mất chứ? Đó là suy nghĩ của chị, nên mỗi khi đi gặp người nào, chị cũng đều nói cho con chị biết địa điểm và ghi cả số phone của người ấy để lại nhà… với ý nghĩ lỡ có bị gì con chị cũng có cơ sở để lần ra được. Thậm chí có lần chị còn dắt theo con trai chị đi nữa. Thế đó Phương ạ, cẩn thận vẫn hơn.
Nếu là người thật tình và đứng đắn, họ sẽ không phản đối mình làm thế, nhưng nếu là người xấu, họ sẽ không có cơ hội để hại mình. Phương và các bạn nghĩ có đúng không? Không biết có phải mình quá cẩn thận không, trong lần gặp gỡ đầu tiên, qua cách nói chuyện, có thể mình hỏi một số điều để đánh giá con người thật của họ phần nào thể hiện qua cách trả lời. Nếu suôn sẽ là họ nói thật, còn ấp a ấp úng, hay quanh co… thì chém chết cũng là nói dối. Mình cho là thế và sẽ cắt liên lạc ngay không tiếc rẻ. Cũng có người đưa ra lời đề nghị khiếm nhã với mình, nhưng mình thẳng thắn từ chối và cắt đứt ngay, vì quan điểm của mình rất rõ ràng.
Và Phương ơi, qua bao nhiêu lần thất bại (gặp nhau lần đầu cũng là lần cuối) thì cuối cùng… ông Trời cũng không phụ lòng mình, và đã ban cho chị gặp một người lớn hơn chị một con giáp. Anh là Việt kiều sống ở nước ngoài hơn nửa đời người, cũng có gia đình, cũng đổ vỡ như chị, nên hai người rất cảm thông nhau. Anh rất tôn trọng chị. Chẳng những vậy còn phụ giúp tất cả công việc trong nhà, và rất quan tâm chị. Chị rất mãn nguyện và thầm cám ơn ông Trời đã mang đến cho chị hạnh phúc cuối đời. Hiện tại con chị cũng rất vui và càng an tâm hơn khi chị có đôi bạn. Cháu cũng hết lòng thương yêu ba sau. Điều làm cho chị vui hơn, là giờ đây cả nhà 3 người ai cũng vui vẻ, hòa hợp thương yêu nhau. Còn mong muốn gì hơn đúng không Phương?
Chị kể về chị hơi nhiều với mục đích cho em và mọi người hiểu rằng, tình cảm trên mạng dù nhiều lừa đảo, giả dối, nhưng nếu mình kiên nhẫn tìm, và kiên quyết cắt đứt ngay với kẻ nào mình biết là xấu xa lợi dụng thì cuối cùng mình cũng gặp được một người thật lòng như mình thôi Phương ạ. Nhưng em phải thật sáng suốt, và bình tĩnh dùng tài phán đoán của mình (phụ nữ mình hay có cái gọi là giác quan thứ sáu rất hay).
Sau một lần thất bại là mình thêm một ít kinh nghiệm sống để đối phó với kẻ xấu em ạ. Thế nên chị mong em hãy mạnh dạn lên, không vì vấp ngã lần trước mà sợ hãi bỏ cuộc, làm lỡ cuộc đời mình nhé.
Chúc em sớm thành công mỹ mãn.
Một người chị của em.