Cuộc sống với bao bộn bề công việc, thử thách khiến ta phải phấn đấu, nỗ lực từng ngày đến nỗi không có thời gian để gặp gỡ, yêu thêm một ai đó, đúng không em?
Anh đã 34 tuổi, độ tuổi của sự chững chạc và thành tâm, nhưng vẫn thường lẻ bóng đi về. Đôi lúc việc có ai đó ngồi sau xe, cùng chuyện trò về một dự định nào đó hay mè nheo, ngắt nhéo cũng là niềm vui. Nhưng tới giờ anh vẫn chưa được. Thôi thì vạn sự tùy duyên, đành nhờ VnExpress vậy.
Anh tự tin, vui vẻ, hòa đồng, cẩn thận, kỹ tính, luôn hoạch định rõ ràng, từng bước cho những dự định của mình. Nhưng anh khá dễ tính trong các mối quan hệ với mọi người, đặc biệt là với người mình yêu. Khó khăn, cầu toàn chỉ khiến cả hai thêm ngột ngạt, gò bó và áp lực hơn mà thôi, em đồng ý không?
Anh là người tỉnh lẻ lên Sài Gòn học đại học và lập nghiệp luôn, không được hỗ trợ tiềm lực kinh tế nhiều từ gia đình, do đó luôn phải dựa vào bản thân, tự thân vận động và cố gắng. Đến thời điểm này, anh tự tin làm trụ cột gia đình và sẵn sàng rước em về rồi. Anh đã mua được nhà ở đây và cũng có chiếc ôtô che mưa che nắng. Anh từng đăng bài lên đây một lần nhưng vẫn chưa tìm thấy em, nên giờ tìm em thêm lần nữa, đừng trốn anh nữa nhé. Gương mặt anh tương đối sáng và ưa nhìn, nụ cười anh tự tin là đẹp, ngoại hình cân đối, không hút thuốc và nhậu nhẹt nên em yên tâm nhé.
Trên đây không nói hết được, gặp nhau rồi anh chia sẻ nhiều hơn về gia đình và công việc nhé em. Anh sống ở TP HCM nên em cũng ở nơi này nhé, ngoại hình dễ nhìn, cao ráo càng tốt, nhỏ hơn anh ít tuổi hay nhiều tuổi đều được, quan trọng là tính cách chúng ta đừng quá chênh lệch. Với anh, gia đình là trên hết. Mong sớm gặp em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Năm
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam