31 tuổi, những cô gái nói về cách chăm con, cho con uống sữa gì, bữa dặm ăn gì, tháng sau đến lịch tiêm vaccine gì,... Còn em, mỗi ngày vẫn chỉ nghĩ hôm nay ăn gì, công việc có cách nào làm tốt hơn, mua gì cho ba mẹ, sẽ hẹn gặp những ai, điểm du lịch tiếp theo là đâu, quyển sách hay nào mới ra, khóa học nào cần học thêm,...
Em không hề phủ nhận hạnh phúc của những người mẹ, người vợ, nhưng em cũng không chênh vênh với cuộc sống hiện tại. Em hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có, nhưng nếu có anh nữa thì chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Thật ra, gặp được một người vì thương mà ở lại thật sự là điều may mắn. Chẳng sợ đời khó nhọc, chẳng sợ đợi chờ lâu, chỉ cần tìm đúng người là đủ viên mãn rồi. Một đời, tìm được một người vì mình mà cố gắng, vì mình mà chân thành, dù muộn một chút, dù lâu một chút, em vẫn thấy thật xứng đáng. Anh có thể làm điều đó vì em?
Anh có thể hình dung về em, cô gái 31 tuổi, làm công việc văn phòng với mức thu nhập tương đối khá. Em cao 1,62 m, nặng 50 kg, khuôn mặt dễ nhìn, chưa từng kết hôn, vóc dáng khá chuẩn do em yêu thích tập luyện và chế độ ăn uống phù hợp.
Em là cô gái tích cực và lạc quan, luôn cố gắng tìm ra điều gì đó tích cực từ những điều tiêu cực nhất. Em thích đi du lịch để trải nghiệm những điều mới mẻ và có cái nhìn rộng mở hơn với cuộc sống. Nếu anh cũng vậy, thật may mắn vì có thể em sẽ có thêm người đồng hành.
Gia đình em cơ bản, điều kiện bình thường, tuy không phải gốc Sài Gòn nhưng đều đã chuyển vào sống ở Sài Gòn. Với em, nhà - gia đình là nơi để trở về, là bến đỗ, mái ấm chở che; gia đình mà bố mẹ mang tới cho mình và gia đình mình cùng người yêu thương mình xây dựng nên. Nhưng để có thể trở về nơi ấy, mỗi người đều cần phải xây dựng nhà bằng yêu thương mình có mới có nơi để về.
Mong anh cao 1,7 m trở lên, khuôn mặt dễ nhìn hoặc phúc hậu. Nếu anh yêu thích thể thao và coi trọng sức khỏe như em, chắc chúng ta sẽ hợp nhau hơn. Hy vọng anh chín chắn và điềm tĩnh, vì chính em cũng thấy mình khá trưởng thành trong suy nghĩ. Hy vọng anh sống và làm việc ở Sài Gòn hoặc có ý định ổn định ở đây nhé.
Một bài viết ngắn có lẽ chẳng thể nào hiểu được hết về nhau nhưng nếu anh đã đọc đến cuối bài viết này và muốn hiểu thêm về em, hãy viết thư cho em nhé. Mong nhận được bức thư thật sự nghiêm túc từ anh, bởi em đã dành tất cả sự chân thành trong những dòng này.
Em chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: baodan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ