Giữa thế giới rộng lớn, gặp được người phù hợp với mình là duyên phận. Tuy nhiên để cả hai gắn bó với nhau suốt chặng đường này, hạnh phúc suốt cuộc đời, chúng ta cần hiểu, cảm thông và quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau, điều đó là may mắn nhất.
Anh 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại tỉnh lẻ thuộc đồng bằng sông Hồng, làm bác sĩ. Do làm ở một khoa gần như không có bệnh cấp cứu nên công việc không quá bận rộn. Trong công việc, anh nghiêm túc, rõ ràng, tôn trọng ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.
Trong cuộc sống, anh thích chơi bóng đá, đạp xe, nghe nhạc, thưởng thức trà và đặc biệt rất thích đọc sách để nâng cao kiến thức và hiểu biết của bản thân cũng như để giảm stress khi cảm thấy nhiều áp lực từ công việc,... Ước mơ của mình sau này khi lập gia đình là cả hai đều đạp xe buổi sáng hay cùng làm những công việc mà cả hai đều có đam mê chung.
Anh tin rằng trên thế gian không có ai hoàn hảo cả, chắc chắn anh cũng không bao giờ hoàn hảo vì mỗi người đều có những ưu nhược điểm của riêng mình. Chúng ta chỉ có thể phấn đấu, nỗ lực tự vun đắp bản thân để chúng ta của ngày mai sẽ hoàn thiện hơn ngày hôm nay. Vậy nên anh sẽ không thể tìm được một người hoàn hảo.
Mong khi yêu chúng ta có thể cùng nhau yêu cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm của nhau để từ đó hướng tới cuộc sống hoàn thiện hơn trong tương lai. Anh là chàng trai yêu những điều lành mạnh và ước mơ tìm ra hạnh phúc cho chính mình.
Mong nếu chúng ta có duyên, em đọc được thư này. Hãy gửi thư đến anh em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quang
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam