"Mỗi phút mỗi giây đều đang rút ngắn tuổi trẻ, nhanh đến độ không còn thời gian đâu để lãng phí; mỗi phút mỗi giây đều đang chảy trôi, nhanh đến độ còn chưa chín chắn đã già đi. Vẫn chưa đi khắp trăm núi nghìn sông, đã không còn sức lực; vẫn chưa nghe đủ câu chuyện bên chén nồng, đã vắng bóng tâm tình. Vì thế, đừng phụ lòng chính mình, đừng nghe những tạp âm nhốn nháo. Mỗi phút mỗi giây đều phải tiến bước, thời gian quá đỗi ngắn ngủi, cho dù không kịp đi khắp trăm núi nghìn sông, nhưng nhất định phải gặp được một tri kỷ trong đời".
Đây là đoạn văn nói hộ suy nghĩ và mong muốn của em về cuộc sống. Cũng thông qua đó, hy vọng có thể tìm thấy một người đồng điệu, cùng mình bước tiếp quãng thời gian sau này. Em làm việc ở Hà Nội, cuối năm nay sẽ chuyển về TP Vinh sống gần gia đình. Mong muốn người đồng hành cùng mình có tuổi từ 35 đến 42, chưa có con, thích thể thao và yêu thích các chuyến đi đây đó.
Quanh đi quẩn lại, trong chúng ta vẫn có những người đang chờ đợi, có những người đã gặp được nhau. Gặp được đúng người là vận may thiên thời địa lợi nhân hòa, em không biết mình có được vận may như thế không. Thông qua VnExpress, mong em có thể gặp được anh, tấm chân tình sẽ không bị phụ bạc, lòng tin được trao cho người xứng đáng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ