Khi em đọc được những dòng chữ này, có lẽ hai ra có duyên với nhau rồi. Anh muốn dành những giây phút này gửi đến em những suy nghĩ đầy cảm xúc và hy vọng của mình.
Sự tận tâm của anh đối với gia đình chính là thứ đặc biệt nhất cho hạnh phúc của em. Anh sẽ luôn vì em và con mà phấn đấu cho đến khi cuộc sống của anh trọn vẹn và hoàn thiện.
Anh đã đọc được rất nhiều tình đẹp trong cuộc đời này nhưng những câu chuyện khiến anh cảm thấy cảm động nhất lại là của những người từng vấp ngã. Vì anh hiểu rằng, khi ta vấp ngã mới chân thật hơn, và trong tình yêu cũng thế.
Anh cảm thấy đầy hy vọng khi biết rằng em và anh đều đang lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Anh đã trải qua những trải nghiệm đủ để hiểu rằng để tìm được người mình yêu thương, chúng ta phải hy vọng và tin tưởng sẽ có ai đó đợi chờ mình.
Anh thích bơi lội, du lịch và phát triển bản thân nhưng hiểu rằng đằng sau những điều đó, trái tim anh muốn tìm kiếm sự ấm áp và chân thành. Em có phải là người đó không?
Nếu em cảm thấy tin tưởng vào sự hy vọng và đang tìm kiếm người đàn ông đặc biệt để chia sẻ cuộc sống của mình, hãy cho anh biết. Qua những giây phút này, anh chắc chắn hai ta sẽ cùng tạo nên chuyện tình đẹp.
Em có thể gửi email cho anh bất cứ lúc nào. Anh chờ đợi điều đó với niềm hạnh phúc và mong đợi.
Mong thư của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Adam
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam