Thương gửi anh,
Khi ngẫu hứng viết những dòng này là lúc em ngân nga theo bài hát của ca sĩ mình cực kỳ yêu thích:
"Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô
Để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ
Anh và em bước chung đoạn đường đời
Mình yêu nhau có trời đất biết"
Xin nói đôi chút về bản thân để nếu chúng ta gặp nhau, anh dễ nhận diện em hơn nhé. Em 32 tuổi, cao 1,52 m, người nhỏ nhắn nên được nhận xét trẻ hơn tuổi một chút. Về tính cách, mỗi người một cảm nhận, với mỗi người khác nhau, em thể hiện tính cách khác nhau. Đối với anh, chắc chắn em sẽ thoải mái "show" những tính xấu của mình. Vì khi gặp đúng người, ta luôn được là chính mình anh nhỉ?
Là quản lý cấp trung, công việc không quá áp lực, em có thể cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống để có thể chăm lo cho gia đình nhỏ nếu sau này ta về chung nhà. Em tạm hài lòng với những gì đang có, bởi mục tiêu chính không phải là sự nghiệp rực rỡ, mà là một gia đình hạnh phúc. Em từng trải qua vài mối tình. Những cuộc tình đó cho em trải nghiệm buồn nhiều hơn vui, làm thay đổi rất nhiều trong thế giới quan của em, nhưng em vẫn tin tưởng vào tình yêu, tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc và biết chỉ có anh mới có thể mang lại điều đó.
Gia đình em là người Bắc, em vào Sài Gòn được tám năm nhưng vẫn nghiện ăn cơm nhà. Vì vậy, dù ở một mình, buổi chiều em vẫn cố gắng nấu cơm. Chất lượng bữa ăn, em đánh giá là hên xui. Nếu có thêm anh trong bữa ăn, em sẽ cố gắng để anh hên nhiều hơn xui. Để em nói nhỏ anh nghe điều này: em thực sự rất ghét rửa chén và luôn nghĩ những chàng trai có thể vì cô gái của họ mà rửa chén, xứng đáng có mười người yêu... là em (cười).
Em không uống được nhiều rượu bia, nhưng nếu anh hỏi "Vợ ơi, nhậu không?", em vẫn có thể uống cùng anh một lon bia hoặc một ly rượu vang. Nếu anh ngồi xem đội bóng yêu thích, em có thể ngồi xem cùng. Anh yên tâm, em sẽ không hỏi mấy câu kinh điển của các chị em khi xem đá bóng đâu, vì em cũng hay xem ủng hộ đội tuyển Việt Nam thi đấu, nên biết chút ít.
Câu hỏi "Mẫu người em muốn tìm là gì?", em thành thật trả lời rằng không có mẫu người cụ thể hay yêu cầu nào. Khi thật sự đúng tần số, đúng người, lúc đó mọi tiêu chuẩn dường như trở nên vô nghĩa. Em tin khi chúng ta trao đổi và nói chuyện với nhau, sẽ cảm nhận được rõ nhất mình có phải mảnh ghép của nhau không. Vẫn biết khi có những trải nghiệm trong cuộc sống, chúng ta sẽ có những cân nhắc nhất định trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất vẫn là dành cho nhau tình yêu chân thành, được thoải mái là chính mình khi bên cạnh người kia.
Tuy em độc thân nhưng đôi khi hay lo sợ vu vơ: sợ nếu kết hôn, mọi thứ không như mong đợi; sợ sau này khi có con, em sẽ không nuôi dạy con đúng cách để các con có cuộc sống hạnh phúc. Mong những lúc như vậy, em nghe được anh nói rằng "Đừng sợ, có anh đây rồi. Chúng ta cùng cho các con một gia đình hạnh phúc, vui vẻ".
Vì có chút ngẫu hứng (nhưng rất nghiêm túc) nên em viết hơi nhiều. Hãy gửi thư cho em để chúng ta có cơ hội biết về nhau anh nhé. Em không chắc chúng ta có thực sự là người đối phương cần tìm không, nhưng có điều chắc chắn, đó là em sẽ trả lời email của anh.
Chúc anh một ngày thật nhiều niềm vui.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ