Sau khi hôn nhân đổ vỡ, mình nghĩ sẽ sống như vậy nuôi con khôn lớn, nhưng đến khi các con đã lớn, mình lại cảm thấy cô đơn. Giá như có ai đó cùng tâm sự, cùng ăn những bữa ăn đầm ấm và có một bờ vai vững chãi để dựa vào khi mỏi mệt.
Vô tình đọc chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress, mình muốn tìm "nửa còn lại" một cách nghiêm túc, dù biết để tìm được người phù hợp và kết bạn khi chưa hề quen biết phải trải qua cả quá trình tìm hiểu, gặp gỡ và chấp nhận nhau.
Ở độ tuổi này, mình nghĩ chúng ta đã quá hiểu biết nên chấp nhận cái gì, hòa hợp cái gì để có thể có được hạnh phúc? Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm, chúng ta sẽ hạnh phúc.
Ngoài thời gian làm việc, mình tập thể dục, lo cho con cái. Mong tìm được tri kỷ có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Hy vọng tìm được tình yêu chưa trọn vẹn của mình.
Mình tin chỉ cần hy vọng thì sẽ tìm thấy anh - "một nửa" còn lại của đời mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cẩm
- Tuổi: 49 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ