Em đang xem một bộ phim, thấy cô gái trong phim đã tìm thấy tình yêu với tâm thế hoàn toàn chủ động, em lại nghĩ mình cũng đã 30, không thể chờ thêm nữa, phải thật chủ động thôi và thế là search... đây rồi. Có vẻ em biết đến nơi này hơi muộn nhỉ, nhưng không sao, em vẫn hi vọng, quan trọng nhất chính là thời điểm, phải có nhân duyên.
Em đang làm công việc hành chính văn phòng ở một trường học tại Hà Nội. Còn gia đình em ở vùng quê Tây Bắc. Cuộc sống của em khá bình yên và tất nhiên vẫn luôn là thiếu khi em chưa tìm được một nửa của cuộc đời.
Cũng từng yêu nhưng có lẽ duyên chưa đủ lớn để em có thể cùng ai đó gắn bó suốt cuộc đời. Em là một cô gái nhẹ nhàng, biết suy nghĩ, biết chăm sóc gia đình, chăm sóc trẻ con (vì em là út nên có vài đứa cháu, chăm sóc cũng quen rồi).
Có đôi khi em hay nhõng nhẽo, giận dỗi vu vơ nhưng chắc cái này chấp nhận được vì với em, phụ nữ vẫn luôn muốn được bảo vệ và yêu thương.
Hi vọng sau bài viết này, em sẽ gặp được anh - người đàn ông điềm đạm, lịch sự, độc lập và trưởng thành. Mong anh có thêm thú vui điền viên vì gia đình em có sẵn quả đồi để không (cười).
30 tuổi, em vẫn muốn đến cuối cùng, với tất cả sự chân thành của cả hai, chúng ta gặp được điều bấy lâu ai cũng mong ước, một người ta sẽ yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, để tất cả sự chờ đợi của em không là vô nghĩa. Em và anh sẽ cùng nhau làm những điều trước kia ta từng nghĩ "giá mà có người yêu...".
Mong gặp anh dưới 45 tuổi, sinh sống tại Hà Nội hoặc Tây Bắc (Hoà Bình, Sơn La).
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này, cảm ơn anh đã tìm đến em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: lê
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ