From: MILY
Sent: Thursday, July 01, 2010 11:21 PM
Tôi sẽ kể chuyện về tôi cho mọi người nghe và có thể lý giải về việc muốn hay không muốn sex của người phụ nữ.
Tôi năm nay đã 36 tuổi. Tôi cũng đã có thời kỳ 2 năm hoàn toàn không sex. Nhưng với tôi lúc đó không hề có vấn đề gì. Không ham mê, không thèm muốn, không cảm giác... Có lẽ là do lúc đó tình yêu của tôi đối với chồng không còn, cũng có thể do chồng tôi đau ốm, hay cũng có thể một thời gian dài không được đánh thức, nên tôi quên đi chăng?
Thậm chí lúc đó tôi ghét phải làm chuyện đó với chồng. Đôi lần làm chuyện đó xong, chồng tôi khi đó còn nói tôi cứ như khúc gỗ. Vài lần như thế rồi chả ai muốn làm cái chuyện ấy nữa. Cho đến khi anh ấy mất (vì bệnh), tôi vẫn tưởng tôi cứ sống bình thường như vậy, không có chuyện nhớ mong hay nghĩ ngợi về chuyện đó nữa. (Tôi vốn vẫn là người quan niệm khá bảo thủ về vấn đề sex của phụ nữ).
Thế nhưng chỉ 6 tháng sau ngày chồng tôi mất, tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Ban đầu chúng tôi gặp nhau qua mạng, dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng tôi đã bị anh cuốn hút bởi sự hiểu biết, sự cảm thông, chia sẻ, sự ngưỡng mộ... Và rồi một cảm giác thật kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi. Gặp anh lần đầu tiên nhưng tôi có cảm giác như đã gặp anh từ lâu lắm rồi.
Điều kỳ lạ là tôi gần như có ngay cái cảm giác muốn được gần gũi anh. Các bạn đừng nghĩ là tôi nhẹ dạ cả tin. Tôi đã 36 tuổi, tôi cũng từng yêu 2 lần, nhưng tôi chưa từng có cái cảm giác như thế với ai cả. (Thậm chí người bạn rất thân, tôi rất tin tưởng, tâm sự mọi chuyện mà tôi tưởng mình yêu người đó, nhưng khi gần nhau trong một khách sạn tôi đã quyết liệt từ chối chuyện đó vì tôi không hề thấy mình có ham muốn hay cảm giác gì. Điều lạ là ở chỗ chuyện này chỉ xảy ra cách ngày tôi biết anh có ít ngày thôi. Điều đó lý giải không phải tôi thèm sex khi đến với anh).
Nhưng khi đến với anh, mọi chuyện gần như thay đổi hoàn toàn. Tôi gần như không nhận ra mình nữa. Tôi khao khát anh, mong muốn được gần anh, thậm chí chỉ cần được nhìn thấy anh. Anh không phải là chàng trai trẻ trung nữa. Cũng không hẳn anh thành thạo chuyện đó mà sao tôi thấy làm chuyện đó với anh tuyệt vời đến thế. Chồng tôi bây giờ 51 tuổi, nhưng chúng tôi làm chuyện đó khá thường xuyên.
Nhiều khi tôi vẫn lo lắng anh sẽ không đủ sức khỏe để làm vậy, nhưng anh chỉ cười. Tôi kể cảm giác đó của tôi cho anh nghe, anh chỉ nói do tôi đang thời kỳ hồi xuân. Không hiểu có phải vậy không mà tôi có cảm giác tuyệt vời đến vậy, hay vì tôi quá yêu anh nên mới có cảm giác "say" anh đến thế?
Tôi kể chuyện này không phải để "khoe" chuyện mình mà chỉ muốn nói với các ông chồng rằng, phụ nữ chúng tôi không phải dễ dàng ham muốn sex với một ai đó. Nếu có ham muốn chuyện đó với các anh là vì vẫn còn tình yêu với các anh đấy. Đừng để nguội lạnh cái tình cảm thiêng liêng đó khi còn đang chưa muộn!