10 năm trước, vợ chồng tôi ra ở riêng và mua đất làm nhà trong khi không có tiền, chồng thì đòi xây to, tôi chỉ muốn xây nhỏ. Cuối cùng chúng tôi xây cái nhà nửa vời, lương tháng được 2 triệu trả mãi không hết nợ. Sau nhờ người thân giúp đỡ, vừa qua cơn nguy khốn thì đến lượt con trai phá. Con lao vào đỏ đen, nợ lên 250 triệu. Để con thay đổi bản thân, tôi phải nhận nợ hộ, sau đó con đi nghĩa vụ quân sự. Tiền lương có tăng nhưng do nợ của xã hội đen nên lãi suất rất cao.
Vợ chồng tôi làm tổng được 14 triệu, không đủ tiền trang trải. Tôi muốn có một khoản tiền để làm lại từ đầu mà sao khó quá. Chỉ có chết mới mong có vài trăm triệu tiền bảo hiểm. Tôi còn đứa con đang học đại học, ai sẽ lo cho cháu đây?
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.