Chúng tôi kết hôn vào cuối năm 2023, ở được với nhau 6 tháng tôi đã bị chồng đánh hai lần, nguyên nhân xuất phát từ những tranh cãi thường ngày. Sau lần thứ hai bị đánh, tôi bỏ đi trong sự hoảng loạn và sợ hãi, vì thời điểm đó có rất nhiều vụ chồng hãm hại vợ khi mâu thuẫn tình cảm.
Chúng tôi ly thân 5 tháng trước khi ly hôn, trong thời gian đó anh nhiều lần níu kéo nhưng tôi không đồng ý quay lại. Gần đến ngày ly hôn, tôi hồi tâm chuyển ý, muốn quay lại, anh thú nhận đã cưới vợ khác và cô ấy bầu 4 tháng rồi. Lúc nghe tin đó tôi thực sự sốc nặng, không nghĩ họ làm những việc đó sau lưng mình. Đến lúc tôi muốn hàn gắn, chấp nhận hết những tật xấu của anh để có thể chung sống cả đời thì biết được sự thật nghiệt ngã đó.
Đến nay sự việc đã xảy ra hơn một tuần mà lòng tôi vẫn không nguôi ngoai. Đôi khi lòng tôi quặn đau vì nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc rồi lại nghĩ đến gia đình họ vui vẻ bên nhau.
Mọi người xung quanh ai cũng khuyên tôi nên quên người đàn ông tệ bạc đó đi, một người vũ phu, lăng nhăng, còn keo kiệt lười biếng, tiếc làm gì, thế nhưng trong lòng tôi ngổn ngang quá. Giờ tôi vừa mông lung khi mang tiếng một đời chồng, vừa cảm giác sợ hãi hôn nhân, không dám bước tiếp. Liệu rằng tôi còn có cơ hội để được hạnh phúc trọn vẹn không?
Thảo Trang