Tôi là nam, 23 tuổi, bố tôi là người có học thức nhưng mọi kiến thức tôi tích luỹ được đều từ mẹ. Mẹ ân cần và chăm lo cho tôi mọi thứ. Lớn lên, dù là đàn ông nhưng tính tôi cũng giống tính mẹ, rất nhẫn nhịn, không làm mất lòng ai. Cũng vì lẽ đó mà tôi cảm thấy ngột thở khi mọi người xung quanh vô ý thức, ngạo mạn, lấn át làm cho tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Ngày qua ngày tôi chỉ đi làm rồi về nhà đọc sách trong vòng 3 năm qua, rất ít giao tiếp, cảm thấy sợ người lạ, có điều mọi chuyện tôi vẫn có thể kiểm soát được.
Gần đây, tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình, giống như những người bị trầm cảm, tôi cảm nhận không có một ai hiểu mình, bản thân cũng chẳng thể mở lòng với ai. Tôi hầu như không còn sợ chết nữa, chỉ có điều nếu chết tôi thấy có lỗi với mẹ quá. Tôi phải làm sao đây? Là đàn ông chẳng nhẽ tôi lại yếu đuối và sợ hãi nhiều mơ hồ như vậy sao?
Kiên
Những chia sẻ của bạn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, để cùng đi qua, để đồng lòng, trên hết là để cải thiện chất lượng sống của tất cả chúng ta. Người đàn ông trong xã hội hiện đại có nỗi sợ nào? Họ có chịu các định kiến về giới, có mang những áp lực đặc thù của xã hội Á Đông? Họ có sẵn sàng chia sẻ hay sợ bị phán xét? Chiến dịch xã hội #toisogi do Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức hướng tới khuyến khích người đàn ông nói ra những điều họ lo sợ. Bạn có thể chia sẻ về bản thân hay về những người đàn ông trong đời mình ngay dưới bài viết này hoặc tại website: www.toisogi.com.