Tôi là tác giả bài viết “Anh yêu tôi nhưng không thể ly dị vợ” được đăng trên mục Tâm sự cách đây gần 4 tháng. Sau khi bài viết được đăng, nhận được sự góp ý của mọi người, tôi quyết định chia tay anh để tìm hạnh phúc mới cho mình. Nhưng cả tôi và anh đều không chiến thắng được nỗi nhớ và lại quay về bên nhau.
Sau gần 2 năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng quyết tâm ly dị vợ để cưới tôi. Trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, tôi yêu và muốn anh là của mình, nhưng khi chứng kiến gia đình anh đổ vỡ, trong lòng tôi rất buồn và áy náy vì con anh còn quá nhỏ (cháu bé mới được hơn 2 tuổi). Tôi nói ra điều này rất thật lòng vì trong gần 2 năm yêu anh, dù rất muốn nhưng tôi không hề thúc ép anh ly hôn vợ để cưới tôi, tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Cứ ngỡ sau bao sóng gió chúng tôi đã được bên nhau như ý nguyện, nhưng giờ đây khó khăn khác lại nảy sinh, đó là hai vợ chồng anh không thỏa thuận được với nhau về vấn đề phân chia tài sản. Anh và gia đình cho rằng vợ anh không có nhiều đóng góp trong việc tạo ra khối tài sản hiện nay nên không muốn tài sản thuộc về chị. Anh muốn chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho các con, nhưng chị không đồng ý. Tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh rất cố chấp.
Thứ nữa là vấn đề con cái. Anh có 2 con trai, cháu lớn 11 tuổi, cháu bé hơn 2 tuổi. Tôi muốn nhận nuôi cháu bé vì như vậy sẽ thuận lợi hơn cho vợ anh khi tái hôn, chị còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi nhưng chị không đồng ý, muốn nhận nuôi cháu bé, còn cháu lớn ở với bố. Trong khi con trai lớn của anh lại muốn ở với mẹ.
Vì anh chị không thể thỏa thuận với nhau vấn đề tài sản và con cái nên chị không đồng ý ký đơn. Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Tôi vẫn muốn có anh, nhưng khi sắp có được anh tôi lại lo lắng, sợ phải đối mặt với dư luận. Tôi sẽ phải nói thế nào với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp? Mọi người kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Thực sự trong lòng tôi vô cùng bối rối nhưng không còn đường lui nữa vì anh và vợ không thể tiếp tục chung sống, và anh cũng công khai mối quan hệ với tôi.
Tôi muốn anh giải quyết xong chuyện gia đình rồi mới tính đến chuyện của chúng tôi, muốn đám cưới được diễn ra đàng hoàng như những cặp bình thường khác, nhưng tôi không biết đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt. Gia đình tôi vẫn chưa biết chuyện và không ngừng giục tôi lập gia đình vì tôi 28 tuổi rồi. Tôi không biết nên làm sao mới phải.
Nhung