From: Đặng Đình Tri
Sent: Saturday, November 08, 2008 6:24 PM
Subject: Gui toa soan: Chong ghen benh hoan
Chào các chị trong mục Tâm sự,
Tôi là người đàn ông, nhưng tôi rất ghét sự ghen tuông vô cớ và mù quáng, bóng gió đến nỗi bệnh hoạn. Tôi đã chứng kiến cuộc đời mẹ tôi phải sống với cha tôi, một người có tính ghen tuông như vậy. Suốt cuộc đời bà đã phải sống trong tủi nhục đau thương vì những gì cha tôi tưởng tượng ra và hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Chính tôi đã nhiều lần xô xát với cha cũng vì quá thương mẹ mà phải mắc tội bất hiếu với cha. Nhiều lần, tôi đã khuyên mẹ tôi nên ly hôn, nhưng mẹ tôi không đồng ý vì sợ chúng tôi sẽ là những đứa con không cha. Đến bây giờ, cha tôi đã gần 90 tuổi mà cái tính ghen vẫn còn và mẹ tôi vẫn còn rất khổ sở vì điều đó.
Các chị thân mến, không có gì cải tạo được những con người đó đâu. Cái tính "chết tiệt" ấy đã ngấm vào tận xương tủy của họ rồi. Nếu còn trẻ hay đang yêu nhau thì tôi thành thật khuyên các chị hãy chia tay ngay vì thoát được ngày nào các chị sẽ được thanh thản ngày ấy. Các chị có can đảm đeo nỗi khổ nhục vào người cả cuộc đời như mẹ tôi để đến bây giờ bệnh đau đầu kinh niên luôn hành hạ vì những trận đòn ghen, những lời đay nghiến cay độ ấy.
Chúc các chị có được cuộc sống thanh thản bên những người đàn ông rộng lượng, cao thượng và không có tính ghen tuông bệnh hoạn.