Lúc này, tại nhà rông chỉ có khoảng 3-4 thanh niên nên họ không dám đánh nhau với Duân và Kel (2 nạn nhân). 22h ngày 10/3, khoảng gần 50 thanh niên làng Đăk Yă kéo nhau đến nhà Duân đập phá đồ đạc. Duân đi chơi về phát hiện nhà cửa bị đập phá nên vác rựa lên nhà rông. Số thanh niên này dùng cây, gậy đuổi đánh Duân cho đến chết. Họ kéo xác bỏ tại khu vực nhà mả của làng.
Đám đông tiếp tục đến nhà Kel nhưng không gặp. Sáng 11/3, họ kéo đến đập phá toàn bộ đồ đạc và phá dỡ ngôi nhà sàn của gia đình Kel. Họ lên rẫy, đám thanh niên say máu đã dùng gậy, cuốc, dao rựa đánh chết Kel và ông HNhiêu (bố của Kel)...
Cơ quan công an xác định, Duân và Kel thường quậy phá, trộm cắp heo, chó, gà trong làng. Hai người nhiều lần bị dân làng kiểm điểm. Phía những người tham gia sát hại Duân và Kel cho biết, do thù ghét nên phá nhà và đánh chết người.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
(Theo Thanh Niên)