Xin giới thiệu sơ lược về bản thân để anh biết thêm về em nhé:
Em sinh ra và lớn lên ở vùng nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa, sống và làm việc tại Phú Nhuận, TP HCM, là kế toán cho công ty nhỏ, cao ba mét bẻ đôi, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương. Em là kiểu con gái thiên về truyền thống, quý trọng gia đình, lễ phép và ngoan ngoãn, tính cách thắng thắn, vui vẻ, hòa đồng, hay cười.
Em thích nấu ăn, làm bánh, ủ rượu (nhưng toàn rượu ngọt, tốt cho sức khỏe thôi nhé). Cuộc sống của em khá lành mạnh, mỗi ngày đều tập thể dục để có sức khỏe tốt và giữ dáng, nấu những món ăn thiên về dưỡng sinh. Là con gái nên em cũng yêu làm đẹp. Vì vậy em sẽ quan tâm những người mình yêu thương.
Em 29 tuổi, sắp bước sang 30 rồi nhưng chưa từng có mối tình nào vắt vai. Chắc anh không tin đâu nhỉ nhưng đó là sự thật. Buổi sáng đi làm, tối lại về nhà, thời gian rảnh rỗi, em xem sách, đọc truyện, xem chương trình nấu ăn, làm bánh hoặc trồng cây (nhưng chắc không có duyên nên em trồng cây nào là cây đó không sống nổi - cười). Đọc tới đây chắc anh sẽ nghĩ em hướng nội nhưng không phải nhé, em hoạt bát, đôi lúc nói nhiều, cũng sẽ yêu náo nhiệt, thích đi đây đi đó du lịch.
Em chỉ nói sơ qua về mình vậy thôi nhé. Còn ở anh, em mong anh có những tiêu chí như sau:
- Anh dễ nhìn, cao 1,65 m trở lên nhé. Vì lùn nên em thích anh cao để được che chở và luôn luôn ngưỡng mộ những người cao hơn mình, nhưng anh đừng mập quá nhé.
- Anh có công việc ổn định, sống và làm việc ở TP HCM nhé, vì như vậy em sẽ gặp anh nhiều hơn, cùng anh đi dạo khắp Sài Gòn, cùng ăn những món ngon, cũng có thể cùng anh chia sẻ những món em nấu, trải qua những ngày lễ để em không còn cô đơn một mình mà ngưỡng mộ các bạn nữ khác nữa.
- Anh hiếu thảo, lễ phép, biết yêu thương ba mẹ đôi bên, vì ba mẹ đã vất vả nuôi nấng chúng ta thành người, chúng ta phải yêu thương, chăm sóc họ nhé. Em không ngại làm dâu đâu, vì ba mẹ khi lớn tuổi luôn muốn con cái ở chung với mình mà. Thật ra người lớn cũng thích được quan tâm và làm nũng lắm đó.
- Anh đừng chơi đỏ đen, đừng hút thuốc nhé, em không chịu được mùi thuốc lá. Uống rượu bia thì dừng ở mức xã giao, đừng nhậu nhẹt say xỉn vì em không khiêng anh nổi đâu, em sợ lúc đó sẽ cho anh ngủ khách sạn ngàn sao thôi.
- Anh chung thủy, có trách nhiệm, trưởng thành nhé, phụ giúp việc nhà với em nữa nha. À anh có ít nói cũng không sao đâu vì em có thể nói thay anh nè.
Tiêu chí của em như vậy, anh có tới bên em không? Em nghĩ nên có tiêu chí rõ ràng như vậy để anh dễ tìm em hơn. Em nghiêm túc và chân thành tìm anh nên anh mau xuất hiện nhé. Chân em ngắn chạy không nhanh đâu, mùa đông đến rồi, lại chuẩn bị năm mới nữa. Em mong năm mới sẽ dắt anh về giới thiệu với người nhà, vỗ ngực nói với ba mẹ rằng: "Hai người ra nhận con rể này".
Em xin dừng tại đây nhé, văn của em không hay lắm, những thứ viết trên đây đều là suy nghĩ của em. Em nghe mọi người bảo chân thành, nghiêm túc và kiên trì sẽ tìm được anh thôi. Anh phải tìm được em đó nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ