Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 17/1/2022, 19:21 (GMT+7)

Gần 1.500 phần quà Tết cho trẻ mồ côi do Covid-19

Trong ba ngày từ 14 đến 16/1, chương trình Tết Hy vọng tặng gần 1.500 phần quà cho trẻ mồ côi ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình trao quà Tết Hy vọng đến trẻ em mồ côi do Covid-19 là TP HCM. Gần 1.100 phần quà được trao tại quận 8, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức vào hai ngày 14, 15/1.

Trong ngày đầu tiên tại Hội trường UBND quận Tân Phú, phụ huynh học sinh xếp hàng đăng ký vào nhận quà theo thư mời trước khi bắt đầu chương trình "Tết Hy vọng".

Quận 8 là địa bàn có nhiều trẻ mồ côi do Covid-19 được nhận quà Tết của Quỹ Hy vọng với 373 phần. Từ sáng sớm, tại hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận nhiều học sinh cùng phụ huynh đã có mặt.

Sau cánh gà, các phần quà Tết được chuẩn bị để tặng cho các bé mồ côi do dịch Covid-19 ở TP HCM. Chương trình nhận được sự phối hợp tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố.

Mỗi phần quà gồm học bổng trị giá một triệu đồng tiền mặt, túi quà Tết (nhu yếu phẩm) và balo học sinh. Những phần quà này là sự chung tay của quỹ Người FPT vì cộng đồng (do cán bộ nhân viên FPT đóng góp), Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), độc giả báo VnExpress, người dùng Ví MoMo và Best Express hỗ trợ vận chuyển.

Đại diện nhà tài trợ - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - ông Trần Văn Tú lên sân khấu trao học bổng và gửi lời động viên đến các em nhỏ. Vừa qua, công ty tổ chức giải chạy ảo gây quỹ mang tên "Chạy gắn kết - Tết yêu thương" thu hút hơn 3.000 người đăng ký tham gia, và đóng góp 500 triệu đồng cho trẻ mồ côi vì Covid-19 thông qua quỹ Hy vọng.

Tại UBND phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân), bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành quỹ Hy vọng, hỏi thăm hoàn cảnh bà Hồ Thị Kim Sang (43 tuổi) và cháu ngoại đầu lòng 5 tháng tuổi. Bà Sang cho biết, cha cháu mất do Covid lúc 29 tuổi, giờ một mình mẹ làm công nhân nuôi hai bà cháu.

Đợt dịch Covid-19 ở TP HCM khiến hơn 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi, nhiều bé mất cả cha lẫn mẹ, có những đứa trẻ sơ sinh sớm mất mẹ lúc vừa chào đời.

Một em nhỏ ở TP Thủ Đức vui mừng khi nhận được những món quà Tết từ chương trình.

Trên hành trình trao quà Tết, quỹ Hy vọng và CBNV FPT, Vietlott... còn đến nhà một vài em mồ côi để thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua biến cố.

Tại phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức), đoàn đã đến nhà bé Trần Phạm Minh Anh. Dịch bệnh khiến cô bé 8 tuổi mồ côi cha, một mình mẹ đi làm nuôi hai chị em và ông nội.

Chiều 16/1, chương trình Tết Hy vọng cũng trao 228 suất quà cho các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương, trong đó nhiều em là con của công nhân lao động đã mất vì Covid-19.

Tại một xóm trọ ở khu phố Bình Đường 1, TP Dĩ An, cùng với quỹ Hy vọng và các nhà tài trợ khác, đại diện Uniqlo ghé thăm nhà em Lưu Thị Ngọc Mai (trái) tặng quà Tết cho ba chị em.

"Ba em mất hồi tháng 9 khi vừa mới nhập viện chưa được một tuần. Giờ mẹ đi làm nuôi mấy chị em và trả tiền nhà trọ nên phải tăng ca suốt. Em cố gắng sau giờ học thì trông em, phụ mẹ nấu cơm, làm việc nhà", nữ sinh lớp 11 nói.

Ở Trung tâm văn hoá TP Dĩ An, nhận được phần quà từ chương trình, trong lúc chờ mẹ đến đón, em Trương Quang Thắng (12 tuổi) thích thú khoe với mọi người.

Thắng cho biết, ba làm bảo vệ và bị nhiễm Covid-19 từ tháng 8. "Ngày ba mất cũng là ngày sinh nhật em, giờ em và chị cố gắng học tập tốt để mẹ vui lòng", Thắng nói và cho biết rất vui khi nhận được quà.

Ngày cuối của chương trình Tết Hy vọng, 158 phần quà được trao cho trẻ mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tập trung ở TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành...

Sau 5 năm tổ chức, chương trình Tết Hy vọng đã trao hơn 6.000 phần quà Tết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cả nước như trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, người khuyết tật, người già neo đơn, người không quốc tịch, hộ nghèo, người dân vùng lũ…

Quỳnh Trần