![]() |
William Gallas. |
Những vùng vằng gần đây của Gallas là hệ quả của một loạt khúc mắc với HLV Mourinho và ban lãnh đạo của Chelsea: từ việc không được đá ở vị trí trung vệ sở trường, đến việc bị CLB phạt do sai hạn tập trung, và mới đây là mất số áo 13 quen thuộc vào tay tân binh Ballack. Tỏ ra bức xúc với "cách đối xử bất công của Chelsea", hôm qua, đại diện Frelot của Gallas tuyên bố rằng, thân chủ của ông nhất định sẽ rời sân Stamford Bridge dù vẫn còn một năm trong hợp đồng.
Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, cũng chính từ Frelot, nhưng ngôn từ và tình hình đã được mềm hoá đi khá nhiều. Dù vẫn úp mở nhưng vị đại diện này cho biết: "Hôm nay Gallas sẽ quay trở lại Chelsea để tập luyện. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn về tương lai của cậu ấy ở Stamford Bridge. Có lẽ đã có chút hiểu lầm giữa đôi bên. Vì vậy, chúng tôi đã ấn định với các giám đốc của Chelsea một cuộc họp vào tuần tới. Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ tại đó".
Trước những chuyện ì xèo ở CLB, HLV Mourinho vẫn thường là người đầu tiên lên tiếng. Nhà cầm quân cá tính này phản ứng: "Chelsea là một gia đình lành mạnh, một tập thể, một đội bóng vững chắc. Vì vậy, chúng tôi rất bức bối với những gì đang xảy ra. Chính Gallas đang làm mất đi sự tôn trọng mà mọi người dành cho cậu ta bấy lâu nay".
Bản thân Ballack cũng rơi vào vòng xoáy của những bất đồng giữa Gallas và Chelsea, khi được CLB mới ưu ái dành cho chiếc áo số 13, vốn đã được hậu vệ người Pháp "đăng ký độc quyền" ở Stamford Bridge trong 5 năm qua. Thủ quân đội Đức cho biết: "Thực lòng, khi mới đến tôi cũng rất muốn có được chiếc áo số 13. Nhưng lúc đó tôi biết rằng, ở Chelsea đã có người sở hữu nó nên đành chấp nhận số áo 19. Cách đây hai ngày, đích thân HLV Mourinho đã đến gặp và đồng ý cho tôi mặc số áo ấy. Tôi cam đoan rằng, cá nhân tôi không có vai trò gì trong quyết định của ông ấy".
D.M. tổng hợp