![]() |
William Gallas cười tươi trong ngày ra mắt tại Arsenal. Ảnh: Reuters |
Ngoài vấn đề lương bổng, việc bị ép phải dạt sang cánh trái là nguyên nhân gây đổ vỡ hoàn toàn mối quan hệ giữa hậu vệ William Gallas và HLV Mourinho. Nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", tại CLB mới Arsenal, tuyển thủ Pháp 29 tuổi cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi "vị trí đáng ghét".
Đích thân "giáo sư" Arsene Wenger đã xác nhận Gallas sẽ phải chơi hậu vệ trái ít nhất 6 tuần, nhưng hứa hẹn tình hình có thể thay đổi khi một cầu thủ đang chấn thương trở lại thi đấu.
"Gael Clichy vẫn đang chấn thương và cần ít nhất 6 tuần để bình phục. Mathieu Flamini và Justin Hoyte thì không thực sự cảm thấy thoải mái khi bị bó buộc ở vị trí này. Vì vậy, Gallas sẽ đóng vai trò như một giải pháp tạm thời", HLV Arsenal khẳng định.
Điều an ủi duy nhất cho chàng trai gốc đảo Guadeloupe (Trung Mỹ) là anh được tôn trọng hơn tại Arsenal (khoác áo số 10 do Dennis Bergkamp để lại) chứ không bị ruồng rẫy như ở Stamford Bridge (Mourinho tước áo số 13 để dành cho Ballack mà không thèm hỏi ý Gallas).
Nhưng liệu chừng ấy có đủ bù đắp được cơ hội giành Cup Champions League, mà Chelsea đang được đánh giá là ứng cử viên số 2, sau Barca.
Phương Anh (theo Reuters)