Đêm 9/6, khi lực lượng trinh sát công an TP HCM bất ngờ kiểm tra khách sạn Nhật Quang, tại 109 Nguyễn Công Trứ, quận 1, ba cặp nam nữ đang mua bán dâm đã bị bắt quả tang. "Má mì" Phạm Nguyễn Lê Phương (tự Phương "Đà Nẵng", 21 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng) cũng bị bắt tại đây khi đang cùng hai cô gái bán dâm cho khách.
Cùng thời điểm, một nhóm trinh sát khác ập vào khách sạn Mai tại 212B/23E Nguyễn Trãi, bắt quả tang 3 cặp nam nữ khác đang "mây mưa", trong đó có một gái mại dâm kiêm luôn má mì là Hoàng Thị Thanh Dung (tự Dung "Đầu To", 26 tuổi, ngụ tại Hải Phòng).
Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Hồng Trang (21 tuổi, ngụ tại Hà Nội) cũng là một "bà mai" của đường dây mại dâm này. Trang đã từng tham bán dâm trong một đường dây mại dâm cao cấp bị lực lượng công an triệt phá năm 2006, sau một thời gian đi giáo dục tập trung, Trang trở về và quay lại đường cũ.
Tại cơ quan công an, Phương "Đà Nẵng" khai nhận từ đầu năm 2006, Phương vào TP HCM thuê nhà trọ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 và thường xuyên lui tới các vũ trường ăn chơi. Tại đây, Phương tìm cách làm quen với khách trong vũ trường và lên kế hoạch "kinh doanh mại dâm".
Để thực hiện, ngoài việc tìm khách, Phương còn lân la tìm tới những cô gái ăn chơi trong vũ trường và gạ bán dâm. Hầu hết hơn 20 gái bán dâm trong đường dây của Phương đều có hộ khẩu tại các thành phố và là con nhà gia đình khá giả. Tuy nhiên, các cô gái này không có công ăn việc làm, nhưng lúc nào cũng thích chưng diện, chơi bời nên sẵn sàng tham gia vào đường dây của Phương để phục vụ nhu cầu bản thân.
![]() |
Khách sạn "hành lạc" của gái mại dâm và các "má mì" trong đường dây mại dâm cao cấp. Ảnh: Đức Quang. |
Cũng với phương thức đánh vào tâm lý thích tiêu tiền ăn chơi nhưng lại lười lao động của những cô gái mới lớn, Dung cũng đã tập hợp được gần 30 cô trong đường dây của mình. "Má mì" này thường xuyên vào TP HCM và thuê phòng ở ngay tại khách sạn để điều hành gái "đi khách" khi có mối khách "sộp".
Tại cơ quan công an, các "má mì" khai nhận trong một lần thiếu "đào" đi khách, bộ ba đã quen biết nhau tại một quán bar ở quận 1. Nhóm quy định giá bán dâm của đường dây này từ 150 USD mỗi lượt và lấy lại hoa hồng môi giới của các cô đào từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Nếu gặp được khách "VIP", giá được đẩy lên 400 USD và các "má mì" sẽ "hớt" luôn vụ làm ăn này bằng cách trực tiếp đi bán dâm.
Đường dây kinh doanh xác thịt này này cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cung cấp gái đi "tour" của khách, với giá 500 USD mỗi ngày, trong đó "má mì" hưởng 100 USD. Do đào của đường dây này khá đẹp nên thường "đắt khách", một cô tiếp tới 3-5 lượt khách mỗi ngày và "kiếm" được khoảng 3.000 USD hàng tháng.
Tuy nhiên, phần lớn số tiền có được, các cô đào đều dành cho nhu cầu chi dùng cá nhân như trang sức, mỹ phẩm, ăn chơi ở các vũ trường. Chỉ riêng tiền ở khách sạn mà mỗi gái mại dâm tá túc hằng ngày cũng đã lên đến 400-600 USD mỗi tháng. Ngoài ra, nhiều cô khác lại "đầu tư" trong những thú vui chơi lô đề, cá độ bóng đá...
Để an toàn, cứ 3 tháng hành nghề ở TP HCM, toàn bộ gái sẽ "đổi gió" bằng cách ra Hà Nội bán dâm hoặc tham gia các đường dây mại dâm quốc tế. Khách của đường dây này đều là những "đại gia", công tử giàu có ở trong nước đến cả những mối khách ở nước ngoài.
Vụ việc do đội 5 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận 1 khám phá.
Đức Quang