Thoạt nghe tên triển lãm, nhiều người liên tưởng các tác phẩm điêu khắc từ chất liệu đất, hoặc tranh mang chủ đề này. Tuy nhiên, Trần Anh Sơn cho trưng bày các bức sơn dầu và điêu khắc bằng chất liệu composite. Tất cả tranh và tượng của Trần Anh Sơn đều có dáng dấp những viên gạch đỏ và dấu hiệu của một đám cưới.
Một bức tranh trong triển lãm. |
Các bức tượng bán thân có màu đen hoặc tím, trên vài tác phẩm mang chút ít màu vàng như được mạ nổi bật. Rất ít người chọn màu tím trong tác phẩm điêu khắc, riêng Trần Anh Sơn dùng loại màu này bởi anh trót yêu màu tím của quả mồng tơi trong tuổi thơ của mình.
Có rất nhiều thắc mắc quanh loạt tranh mang tên Chân dung # của Trần Anh Sơn. Bởi lẽ các tranh luôn có chữ hỷ và gợi nhớ đến đám cưới, các nhân vật trong tranh đều có cái đầu mang hình dáng một viên gạch. Tác giả giải thích, bố mẹ anh lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Bố anh tát nước vét bùn ở ao, đào đất để tự đốt hai lò gạch và chỉ đủ xây cái nhà bé xíu. Vì chưa đốt gạch bao giờ nên trong hai đống gạch có viên lành viên vỡ, viên xấu, viên đẹp. Bố bảo khi xây xong, nhìn viên xấu viên đẹp đan xen nhau thấy duyên lắm.
Luôn nhớ và nghĩ về câu chuyện khó khăn thời trước của ba mẹ, Trần Anh Sơn thể hiện những góc nhìn của mình trong tác phẩm. Anh nói: "Giờ tôi cũng đã đến độ tuổi cần xây dựng cái gì đó giống bao chàng trai trên thế giới này. Xây một cái nhà cũng như cuộc hôn nhân hay tạo dựng sự nghiệp, các mối quan hệ... đều phải làm từng bước một mới vững chãi được".
Giống như những viên gạch, tác phẩm của Trần Anh Sơn mang mảng miếng, hình khối rõ ràng, đặc biệt là sự phân định rạch ròi giữa gam màu sáng, tối. Thông qua các tác phẩm, Anh Sơn thể hiện quan điểm về nghệ thuật và tri thức. Anh nói: "Nếu mỗi ngày viết một điều gì đó lên viên gạch, thì qua một thời gian ta sẽ xây được một khối kiến thức, tích lũy nghệ thuật to đẹp và có duyên".
Họa sĩ Trần Anh Sơn sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đất là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày tới hết ngày 19/1.
* Các tác phẩm trong triển lãm
Hiền Đỗ