From: HoangLan _511
Sent: Saturday, December 06, 2008 11:06 AM
Subject: Chi Khuê hãy vun vén cho hanh phúc hien tai
Chào chị!
Em cũng hay đọc mục Tâm sự của mọi người trên báo và em vừa đọc xong mục tâm sự của chị. Chị Khuê à, em rất hiểu tâm trạng của chị lúc này vì em cũng từng trải qua những tháng ngày nhớ về người cũ như chị. Em biết và em hiểu là thật không dễ dàng gì để quên đi những tháng ngày đã có với người cũ.
Trước đây, em và người ta cũng rất yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh em và anh ấy đã không thể đến được với nhau, giờ đây anh ấy đã ở một phương trời rất xa. Em đã sống trong những tháng ngày không còn niềm tin, không còn hy vọng ở bất kỳ một điều gì. Em đã vì bố mẹ, vì gia đình và cũng vì anh ấy mà rời xa anh. Em không cho anh biết nguyên nhân vì sao.
Nếu theo anh ấy và từ bỏ tất cả thì em sẽ không còn bố mẹ, không còn gia đình, và bố mẹ em sẽ không để cho anh ấy và gia đình anh được bình yên. Em đã phải hy sinh chị ạ. Anh ấy giận em, hận em, trách em, cho là em không đến với anh vì anh nghèo, và vì em sợ khổ nhưng thật sự thì không phải như vậy.
Em đã muốn từ bỏ tất cả: một công việc tốt có tương lai thăng tiến, một môi trường tốt để đi theo anh ấy về một miền quê. Nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất với em là gia đình em, bố mẹ em đã kỳ vọng rất nhiều ở em và em cũng rất sợ bố mẹ em sẽ dùng những lời không hay nói với anh ấy. Chúng em đã chia tay trong nuối tiếc, khi cả hai còn rất yêu thương nhau.
Kể từ lúc anh ấy ra đi, em đã rất lo lắng cho cuộc sống mới của anh, em đã viết rất nhiều thư động viên anh hy vọng rằng anh sẽ có đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua giai đoạn đầu khó khăn dù lúc đó tâm trạng của em rất chán chường. Anh ấy đã không trả lời bất cứ một bức thư nào của em. Em gần như suy sụp hoàn toàn, không còn niềm tin ở bất cứ điều gì.
Từng có những lúc em nghĩ vì sao chứ, tại sao em lại không nghĩ cho mình một chút, bớt nghĩ cho gia đình một chút thì anh ấy đã không ra đi. Em đau khổ, khóc lóc, tuyệt vọng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng. Rồi thì em cũng yêu và lấy chồng.
Những ngày gần lên xe hoa, em đã nghĩ về anh ấy rất nhiều, nhưng rồi em cũng nghĩ bây giờ mình đã có gia đình rồi thì phải biết vun vén cho gia đình hiện tại, phải toàn tâm toàn ý với chồng. Những tình cảm với người xưa sẽ cất sâu vào một góc của trái tim và dù cho anh ấy chưa thật sự hiểu thì em cũng sẽ luôn nghĩ về anh ấy với những gì đẹp đẽ nhất.
Chị Khuê à, chị đã có một người chồng tốt và biết cảm thông, chị hãy biết vun vén cho cuộc sống hiện tại. Cuộc sống của một gia đình mới cũng giống như một cái cây non vậy, nếu chị chịu khó vun xới, chăm sóc thì cây sẽ lên xanh tốt và ngược lại. Em biết là không dễ dàng gì quên đi nhưng em mong chị hãy cố gắng vượt qua, hãy cố gắng nghĩ về chồng mình nhiều hơn.
Nếu còn tình cảm với người cũ thì chị hãy chúc phúc cho anh ấy và vun vén cho hạnh phúc hiện tại của mình. Sẽ không dễ dàng gì nhưng em tin với bản lĩnh của mình chị sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Em chúc chị thành công!
Em Lan