Có lẽ duyên số không mỉm cười với mình. Mình chẳng nghĩ cuộc đời mình lại có lúc làm gà trống nuôi con. Thật sự nhiều lúc mình bất lực muốn gục ngã, nhưng vì còn con gái nên mình phải tự đứng lên. Hàng ngày, mình phải vừa làm cha vừa làm mẹ để lo cho con gái. Thực sự mấy công việc đó đối với mình cũng bình thường, cái quan trọng là thấy con mình thiếu đi tình thương, sợ sau này sẽ tự ti với bạn bè.
Tính cách mình được nhận xét hòa đồng, vui vẻ, mình biết san sẻ việc nhà và nấu ăn rất ngon. Một lần đổ vỡ nên mình rút ra rất nhiều bài học cho bản thân. Qua mục Hẹn hò, mình mong tìm một người đồng cảm thật lòng, biết chia sẻ cùng nhau. Bao nhiêu đó là quá đủ với mình rồi. Mình viết bằng tâm nên bài viết không được hay và suôn sẻ cho lắm, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người sớm tìm được nửa yêu thương.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Buồn Của Anh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam