Lẽ ra ở cái tuổi 48 tôi chỉ củng cố cuộc sống và vui vầy cùng con cái thôi, tuy nhiên số phận không may nên người bạn đời đã bỏ đi vì một căn bệnh hiểm nghèo, để lại cho tôi hai đứa con thơ. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua khi sống cảnh gà trống nuôi con đã 11 năm, chợt nhìn lại con mình đã lớn bỗng thấy buồn lạ. Thì ra bao nhiêu năm nay tôi quên mất là mình cũng cần sống cho mình. Tôi lên đây không phải dạo chơi, cũng không có ý để tìm vui mà chỉ mong muốn tìm một người bạn chân thành cùng hoàn cảnh để có thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.
Tôi chỉ là một người kỹ sư bình thường, không giàu có cũng không có địa vị cao sang, công việc của tôi là những bản vẽ, là những ngày lăn lộn ngoài công trường cùng những người thợ. Thời gian dành cho mình cũng không có nhiều, đồng nghiệp của tôi là những người công nhân thật thà chất phác và chỉ toàn là nam nên tôi không có nhiều cơ hội để tìm được người bạn cho riêng mình. Vì vậy tôi chỉ mong muốn tìm một người phụ nữ thật bình thường, nếu cùng quê hương thì càng tốt, với một tình cảm chân thành. Bạn gái nào có thành ý hãy liên lạc với tôi nhé. Dẫu biết rằng mạng là ảo nhưng vẫn hy vọng ở đâu đó còn một người phụ nữ dành riêng cho mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê Hoàng
- Tuổi: 48 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam