Gã trộm "nông nổi" Trương Huy Định được TAND Cấp cao tại TP HCM giảm án từ 3 năm xuống 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, ngày 8/7.
Theo HĐXX, bản sơ thẩm là có căn cứ, song hoàn cảnh gia đình Định khó khăn, sau khi gây án bị cáo đã tự thú và tác động gia đình khắc phục thiệt hại, nên được xem xét giảm nhẹ.
Bản án sơ thẩm xác định, ngày 5/1/2019, Định làm quen với ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản) trong quán ăn tại quận 7. Có ý định trộm tài sản nên khi ông Masakazu lên xe hơi về nhà, Định bám theo đến căn hộ ở đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7.

Định ngồi xe lăn đến tòa sơ thẩm hồi tháng 2. Ảnh: Hải Duyên.
Hai hôm sau, Định đột nhập nhà ông này qua cửa sổ phòng tắm. Anh ta trộm chiếc két sắt (loại nhỏ), máy ảnh cùng một số tài sản bỏ vào valy rồi lấy quần áo của gia chủ mặc, ung dung đi ra ngoài bằng cửa chính.
Định bắt xe ra sân bay Tân Sơn Nhất với ý định ôm tài sản trộm được đi Nhật vì có sẵn visa. Tuy nhiên, kế hoạch của anh ta không thành vì hành lý vượt quá trọng lượng quy định. Định về Tiền Giang thuê nhà nghỉ cất giữ tài sản.
Định đi mua máy mài phá két sắt lấy hơn 7.000 USD, 52.000 yen Nhật cùng nhiều thứ khác. Tổng giá trị tài sản Định trộm được là 207 triệu đồng.
Sau khi lấy 200 USD đổi ra tiền Việt để tiêu xài, Định hối hận về việc mình làm nên bỏ toàn bộ tài sản còn lại vào thùng xốp, thuê taxi chở đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7, gửi cùng tờ giấy ghi nội dung "nhờ công an trả lại tài sản cho ông Masakazu". Tối 9/1/2019, Định đến Công an quận 7 đầu thú.
Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 2 của TAND TP HCM, Định khai lý do đi trộm là muốn có tiền để tiếp tục phẫu thuật viêm tai giữa. Trong thời gian bị tạm giam, Định bị biến chứng do các cuộc phẫu thuật trước đó nên bị liệt hai chân.
Hải Duyên