Chị P. (25 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) chèo xuồng khỏi nhà tối 28/7, mang theo túi xách, bên trong có bộ đồ ngủ bằng thun màu hồng. Trước khi đi, chị nói nói với người thân rằng sẽ sang nhà của “thày bùa” Phạm Văn Tuấn ở ấp Hạ, xã Tân Qưới, nhờ làm “phép” để khi chị đi làm ăn xa, chồng ở nhà không bị bệnh vì nhớ vợ! Đến đêm, không thấy P. trở về, gia đình vội tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến trưa 31/7, mọi người phát hiện mùi hôi thối trên cái gò ở ấp Hạ. Dưới lớp đất mỏng là xác chị P. ngồi bệt, bụng bị mổ phanh.
Công an tỉnh Đồng Tháp lập tức khám xét nơi ở của “thày bùa” Phạm Văn Tuấn, thu được nhiều vật dụng dính máu, nghi là được Tuấn sử dụng làm hung khí gây án (2 cái leng, dao Thái Lan, dao lam), một nhúm lông tóc và một số tài sản như đồng hồ đeo tay, dây chuyền, vòng mã não. Tất cả phù hợp với số nữ trang mà gia đình khai P. mang theo. Đặc biệt, "tài sản" lão thày mo này còn có 3 chiếc sọ người và 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên của 2 phụ nữ đều ở huyện Thanh Bình, mất tích từ tháng 5/2000.
Tại cơ quan điều tra, tên sát nhân máu lạnh đã nhận tội. Phạm Văn Tuấn sinh năm 1957, vốn là người ở An Biên, Kiên Giang, đã có vợ và 3 con. Từ năm 1994, y bỏ địa phương đến xã Tân Qưới sống một mình và có quan hệ như vợ chồng với 2 người phụ nữ khác tại đây. Về hành vi giết chị P., Tuấn khai là có chủ định từ trước. Y bảo chị P. thay áo thun để làm “phép” và khi chị chuẩn bị mặc áo vào thì bất ngờ từ phía sau, Tuấn nắm lấy áo thun trên tay P. xiết cổ chị đến chết. Sau sau khi lấy toàn bộ nữ trang, gã bệnh hoạn dùng dao lam cạo lông ở bộ phận sinh dục của P. và thực hiện hành vi đồi bại với xác chết. Tiếp đó, Tuấn mang xác nạn nhân ra bờ ruộng vắng cách nhà khoảng 250 m, đào hố. Trước khi chôn, gã "thày bùa" còn mổ bụng P. rồi mới lấp đất.
Lời khai của Tuấn phù hợp với hiện trường vụ án và việc thu hồi tang vật, tài sản của người bị hại. Tuy nhiên, y chỉ nhận giết người để cướp của, hiếp dâm chứ chưa thừa nhận động cơ hoạt động mê tín. Tuấn cũng thừa nhận 3 chiếc sọ người trong nhà y là của mình. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn gốc những đầu lâu này và vấn đề liên quan đến 2 người phụ nữ bị mất tích.
(Theo SGGP)