From: trung-nghia.le
Sent: Wednesday, June 06, 2007 12:55 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Bàn ve nam tính cua dàn ông Viet nam
Gửi tất cả các bạn!
Theo dõi chủ đề bàn về nam tính của đàn ông Việt Nam, tôi thấy rất thích thú được nghe quan điểm của mọi người, mọi giới. Hôm nay đọc bài của bạn bút danh “Human Being”, tôi thấy mình không thể không lên tiếng.
Là một người đàn ông, tôi không hoàn toàn đồng tình với bạn Sương Mai vì dường như nhận xét của bạn hơi có phần suy diễn nhiều quá. Không ở trong công ty bạn, không được chứng kiến mọi chuyện thật khó có nhận xét chính xác được. Tôi cũng không phủ nhận việc bạn nói là hiện tượng cá biệt, nhưng nếu suy diễn cho đại đa số đàn ông Việt Nam thì hơi quá và sự so sánh với người nước ngoài lại càng khập khiễng.
Chỉ muốn trao đổi với các bạn hai điểm để cùng suy nghĩ:
Có nhiều cơ quan, kể cả công ty tôi, việc vô tư ga lăng với người khác giới đôi khi lại bị thiên hạ bêu riếu là “chạy theo đàn bà”… Sự bêu riếu coi thường này có từ cả hai giới nam và nữ. Với giới nữ, đôi khi những người quá tốt lại còn bị lạm dụng lòng tốt và ỷ lại. Với giới nam, nhiều khi lại bị người ta coi thường.
Trong đầu óc đàn ông Việt Nam, đặc biệt là những bạn xuất thân từ nông thôn, quan điểm này bộc lộ rất rõ. Họ sợ bị coi thường dẫn đến coi đó là chuẩn mực đến mức coi thường luôn cả những người tốt. Chỉ có rất ít người có thể vượt qua được rào cản tâm lý này nếu sống trong một tập thể có nhiều người có quan điểm như vậy. Điều đó thật tiếc thay đang hiện diện ở nhiều nơi!
Kể cả những người rất tốt, rất ga lăng, nếu không đến mức ngờ nghệch cũng không phải sẽ ga lăng với tất cả mọi người. Với những người phụ nữ kênh kiệu, vô duyên và lười nhác, đặc biệt nếu là sếp nữ, chúng tôi thường không muốn tỏ ra ga lăng với họ. Vì vậy cũng mong các bạn phái yếu hãy xem lại chính mình một chút nếu cảm thấy người khác chẳng ga lăng với mình.
Lê Trung