"Việt Nam sở hữu đội hình trẻ thứ ba tại giải, nhưng họ vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được coi là thủ lĩnh hủy diệt trong đội hình của HLV Park Hang-seo", Sriram nhận xét. "Quang Hải đá phạt thành bàn ở trận ra quân gặp Lào, và nổ súng trong thắng lợi gần nhất trước Campuchia. Chàng trai 21 tuổi cũng là chân chuyền số một của đội, với 221 đường chuyền qua bốn trận. Anh còn có một pha kiến tạo và chín đường tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Đã chơi trọn bốn trận vừa qua, Quang Hải nổi lên là cầu thủ hay nhất của Việt Nam".
![Quang Hải (áo đỏ) được cho là nhân tố nguy hiểm nhất với đối thủ của Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/11/28/quang-hai-1543378399-3585-1543378492.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6CDEpEnz6BXJ3Y9_UBE8sQ)
Quang Hải (áo đỏ) được cho là nhân tố nguy hiểm nhất với đối thủ của Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Bình phẩm về Nguyễn Công Phượng, Sriram bổ sung: "Thêm một tài năng trẻ khẳng định được chỗ đứng ở tuyển Việt Nam. Công Phượng 'mở hàng' cho Việt Nam với bàn thắng vào lưới Lào, rồi tiếp tục chọc thủng lưới Malaysia ở trận sau. Cầu thủ có biệt danh 'Messi Việt Nam' đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88,5%. Những đường chuyền dài của anh cũng đạt hiệu quả tối đa. Tiền đạo 23 tuổi sẽ là nhân tố Philippines phải dè chừng ở bán kết.
Quang Hải và Công Phượng giúp Việt Nam áp đảo trong top năm tiền vệ nổi bật. Thái Lan, Malaysia và Philippines đóng góp ba tiền vệ còn lại. Gây ấn tượng nhất ở nhà đương kim vô địch là "kèo trái" Sanrawat Dechmitr, với bốn đường kiến tạo kể từ đầu giải. Trong khi đó, tiền vệ Akram Mahinan của Malaysia lại sở hữu nhiều đường chuyền nhất, đạt tỷ lệ chính xác 82,2%. Tiền vệ hay nhất ở tuyển Philippines là Stephan Schrock, với khả năng đi bóng khuấy đảo bên hành lang trái.
Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Philippines sáng nay 28/11, trước khi đá trận bán kết lượt đi trên sân Panaad tối 2/12. Lượt về diễn ra sau đó bốn ngày ở Mỹ Đình.
Xuân Bình