![]() |
| Người thắng trong trận Fio - Roma sẽ có cơ hội lớn được trở lại Champions League. |
Khi mà cả ba ông lớn Juve, Milan và Inter gần như cầm chắc chiến thắng trước các đối thủ thuộc nhóm cuối bảng vào đêm nay, mọi con mắt sẽ dồn về thành Firenze nơi chủ nhà Fiorentina tiếp các vị khách Roma. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu sòng phẳng, hấp dẫn và quyết liệt đến phút chót bởi kết quả của nó rất có thể sẽ quyết định ai sẽ theo chân 3 đội đầu bảng dự Champions League (đội đứng thứ 3 và 4 phải qua sơ loại), và ai sẽ chấp nhận dự Cup UEFA. Ngoài ra, cả chủ lẫn khách đều là hai trong số ít những đội có lối chơi phóng khoáng và đẹp mắt nhất ở Italy hiện nay.
| Vòng 32 (2/4) |
| Lecce - Milan 0h Treviso - Juventus 0h Inter - Messina 2h30 20h Chievo - Livorno Fiorentina - Roma Lazio - Empoli Palermo - Ascoli Reggina - Siena Sampdoria - Cagliari Udinese - Parma |
Bất chấp thất bại 1-3 ở Milan cuối tuần trước, sự tự tin vẫn đang tràn ngập ở sân Artemio Franchi. Sau khi phải chật vật trụ hạng ở mùa giải 2004/05, thày trò Prandelli cùng các CĐV đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp với 18 chiến thắng, 6 trận hòa sau 31 vòng. Phong độ ấn tượng đó đã mang lại vị trí thứ 4 và cơ hội lớn để trở lại Champions League, đấu trường mà họ đã vắng mặt từ mùa giải 1999/2000. Cơ hội đó sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nếu Fiorentina đánh bại được đối thủ cạnh tranh trực tiếp Roma.
Tại cuộc họp báo trước trận đấu, đội phó của Fiorentina, Ujfalusi phát biểu đầy tự tin: "Thật tuyệt vời bởi chúng tôi được thi đấu trước khán giả nhà còn đối thủ là một đội bóng mạnh và rất có tổ chức. HLV Prandelli và chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phương án chiến thuật để chiến thắng và gia tăng khoảng cách 1 điểm với Roma hiện tại". Không phải ngẫu nhiên mà hậu vệ người Czech nói như vậy. Kể từ đầu mùa đến giờ, anh và các đồng đội đã thắng tới 14 trong tổng số 16 trận khi chơi trên sân nhà Artemio Franchi. Ngoài ra, Fiorentina còn có Luca Toni, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 25 bàn. Lần gần đây nhất, tiền đạo này sút tung lưới đối phương là bàn thắng vào lưới Dida cuối tuần trước. Chỉ cần thêm một bàn nữa, anh sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn cho Fiorentina trong một mùa giải của hai bậc tiền bối Kurt Hamrin và Batistuta. Đang ở đỉnh cao phong độ và đứng trước cơ hội lưu danh vào lịch sử CLB, Toni sẽ là mối hiểm họa lớn nhất cho đại diện thành Rome ở trận đấu tối mai.
Cũng như đội chủ nhà, Roma đang có những bước tiến bộ vượt bậc dù mùa trước còn phải vật lộn để trốn xuống hạng. Khởi đầu năm 2006 ở giữa bảng xếp hạng với 12 điểm kém Fiorentina, nhưng các giallarossi đã làm một cú nước rút ngoạn mục với mạch 11 trận thắng kỷ lục để lên xếp thứ 4 trước khi thất bại bất ngờ 2-3 ở Ascoli khiến họ phải trở lại vị trí thứ 5. Trận hòa 1-1 trước ĐKVĐ Juve tuần trước đã mang lại đôi chút lợi thế cho thày trò HLV Spaletti vì đối thủ Fiorentina sẽ phải đụng độ "Bà đầm già" ở vòng 33. Roma cũng là đội thi đấu rất xuất sắc trên sân khách. Tính cả 1 điểm thu được từ trận hòa nói trên, các giallarossi đã kiếm được 29 điểm khi phải thi đấu xa nhà. Ngoài ra, với 11 bàn thua, họ cũng là đội để thủng lưới ít nhất trên sân khách tại Serie A tới thời điểm hiện nay.
Bất chấp thành tích ấn tượng nói trên, HLV Spaletti vẫn rất thận trọng và đánh giá cao đối thủ: "Fiorentina luôn có phong độ cao khi đá trên sân nhà. Vì thế, đối đầu với họ ở Artemio Franchi tối mai là dịp để chúng tôi kiểm nghiệm lại thực lực và tham vọng của mình. Một trận hòa sẽ không làm thay đổi tình thế hiện tại nhưng nếu thắng, chúng tôi sẽ hơn họ 2 điểm, còn nếu thua, cách biệt sẽ là 4 điểm. Tuy nhiên, tôi cho rằng cả Fiorentina và Roma đều xứng đáng được dự Champions League mùa tới bởi những gì cả hai đội đã thể hiện từ đầu mùa giải".
Như thế là đã rõ, đại diện thành Rome không muốn lặp lai một trận hòa như ở luợt đi. Thế nhưng, rất có thể tham vọng của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chấn thương của các trụ cột. Nếu đội chủ nhà có Toni và Bojinov hoàn toàn sung sức thì chấn thương của Totti, Montella, Nonda - những chân sút tốt nhất bên phía Roma - chưa biết bao giờ mới bình phục. Trong bối cảnh đó, HLV Spaletti mừng khôn xiết khi biết tin De Rossi và Chivu trở lại. Với sự xuất hiện của De Rossi ở tuyến giữa, Roma sẽ ra quân với hàng tiền vệ 5 người và để Taddei sắm vai tiền đạo cắm. Trong khi đó, Chivu sẽ hợp cùng Mexes ở trung tâm hàng thủ làm nhiệm vụ ngăn cản Luca Toni ghi bàn. Bên phía đội chủ nhà, HLV Prandelli cũng chào đón sự trở lại của trung vệ Dainelli và tiền vệ Donadel sau án treo giò.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Fiorentina: Lobont; Ujfalusi, Kroldrup, Dainelli, Pasqual; Fiore, Brocchi, Donadel, Jorgensen; Bojinov, Toni
Roma: Doni; Panucci, Chivu, Mexes, Cufre'; Dacourt, Aquilani, Rosi, Perrotta, Mancini; Taddei
Trong khi đó, Juve, Milan và Inter, ba đại diện của Serie A tại tứ kết Champions League mùa này, sẽ bước vào loạt trận đá sớm đêm nay với những tâm trạng trái ngược nhau. Treviso sẽ là "cái bị đấm" không thể tốt hơn để "Bà đầm già" trút sự bực tức từ thất bại trước Arsenal. Trong khi đó, Milan và Inter cần phải giành trọn 3 điểm trước Lecce và Messina để tạo đà tâm lý cho hai trận tứ kết Champions League lượt về đầy cam go với Lyon và Villarreal giữa tuần tới.
| Xếp hạng Serie A (sau 26/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Dung
