![]() |
Từng nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp, nhưng vì Inter, Figo vẫn tập luyện miệt mài để cùng CLB chiến đấu cho những tham vọng mới. Ảnh: Inter.it. |
"Đăng quang ở Champions League là thách thức lớn nhất đối với bất kỳ đội bóng nào, bởi đó là sân chơi của những CLB mạnh nhất ở tầm châu lục và thế giới. Tất nhiên, cần có một chút may mắn, nhưng tôi tin rằng Inter hội đủ những yếu tố cần thiết để chinh phục ngôi cao nhất mùa này", Figo tâm sự. "Cá nhân tôi cũng như các đồng đội đều muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa cho CLB cũng như người hâm mộ. Inter là đội bóng lớn và vì thế, cần có một chỗ đứng xứng đáng trong cuộc tranh tài uy tín nhất lục địa".
Để nói ra được những lời tâm huyết đó, anh đã lắc đầu từ chối một loạt lời đề nghị hậu hĩ đầu hè 2007, khi vụ chuyển nhượng sang Al Ittihad (Ảrập Xêut) đổ bể. Figo kể lại rằng cuộc nói chuyện cởi mở với chủ tịch Moratti vào thời điểm ấy giúp anh nhận ra tham vọng to lớn của Inter trong những năm tiếp theo. Và đó là nguyên nhân chính khiến anh tạm gác lại ý định treo giày, tiếp tục cày ải trong sắc áo sọc xanh đen thêm ít nhất một mùa giải nữa.
Còn Moratti thì hài lòng ra mặt khi thuyết phục thành công siêu sao một thời này: "Quyết định ở lại của Figo có giá trị tương đương một vụ đầu tư hiệu quả cho Inter, bởi nếu không chúng tôi sẽ phải mua ít nhất hai cầu thủ để thay thế anh ấy". Ông thậm chí còn công khai ý định mời cựu tiền vệ Real và Barca giữ vai trò một đại sứ của CLB trong tương lai gần: "Mọi người ở đây đều muốn Figo gắn bó lâu dài với Inter. Với tài năng và danh tiếng của anh ấy, đội bóng sẽ có một kênh quảng bá hình ảnh ra toàn thế giới rất hiệu quả. Hy vọng anh ấy sẽ nhận lời, một khi giã từ sự nghiệp cầu thủ".
![]() |
2 năm của Figo ở Inter cũng là 2 năm CLB này liên tiếp thành công ở các sân chơi quốc nội. |
Có thể nhiều người cho rằng Moratti phần nào mù quáng và thậm chí mê tín khi đặt niềm tin vào một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp như Figo. Nhưng có một thực tế mà dù muốn hay không, chẳng ai có thể phủ nhận: Figo ít nhiều đã mang lại may mắn cho Inter. Khi anh chưa đến, scudetto là giấc mơ quá xa xỉ với các nerazzurri sau 18 năm chờ đợi. Có Figo trong hàng ngũ, họ nhận scudetto mùa 2005-2006 và bảo vệ thành công bức chiến quả này ở mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, anh cũng góp công lớn giúp Inter đoạt 2 Siêu Cup Italy và một Cup Italy.
Đề cập đến điều này, Figo chỉ cười và cho rằng mình mới là kẻ gặp thời khi gia nhập đội chủ sân Meazza: "Tôi không ở đây những năm trước để hiểu vì sao CLB lại không thành công. Nhưng có lẽ tôi đã xuất hiện đúng thời điểm và ngay lập tức cùng đội nhà chiến thắng. Tôi tự hào khi Inter đoạt 5 danh hiệu chỉ trong hai năm, bởi đã lâu lắm rồi các tifosi mới được tận hưởng nhiều niềm vui đến vậy". Có lẽ anh đã khiêm tốn khi đề cao công sức của tập thể, nhưng rõ ràng đẳng cấp và khát khao chiến thắng ở Figo ít nhiều đã góp phần giúp Inter chuyển mình từ một kẻ thách thức thành nhà vô địch tuyệt đối của các giải đấu quốc nội mùa vừa qua.
Tuy vậy, cuộc phiêu lưu của Figo trên đất Italy vẫn có một dấu lặng buồn, đó là thất bại ở Champions League. Đến giờ anh còn chưa nuốt trôi cảm giác cay đắng khi Inter phải dừng bước ngay từ vòng 16 đội mùa giải vừa qua: "Tôi hiểu rất khó để đăng quang ở cả hai đấu trường quốc nội và châu lục trong cùng một mùa giải, nhưng vẫn thất vọng khi đội nhà bị loại". Nhưng cũng như các thành viên còn lại của CLB, Figo tin: "Giờ là thời điểm phù hợp để Inter xóa đi những ký ức buồn. Toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng cho mục tiêu đăng quang tại Champions League năm nay".
![]() |
Figo sẵn sàng làm tất cả để được nâng cao chiếc Cup Champions League lần thứ hai trong đời. |
Vấn đề đặt ra ở đây là một khi đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và ngày một nặng nề vì tuổi tác, rất khó để anh có thể tái lập con số 92 trận trên tất cả các giải đấu cho Inter như hai năm vừa qua. Nhưng liệu Figo - cầu thủ nổi tiếng và thành đạt nhất trong đội hình Inter hiện tại - có chấp nhận làm "kép phụ"? Câu trả lời là "Có" bởi: "Tôi sẽ nỗ lực để được ra sân càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu phải hy sinh quyền lợi cá nhân, ngồi ghế dự bị, để đội bóng mạnh hơn và đi đến cùng ở Champions League, thì tôi vẫn vui lòng".
Phương Minh