"Tôi từng nghĩ năm 2022 mới bắt đầu được vài ngày, nhưng hóa ra chúng ta đã đến ngày nói dối 1/4 rồi. Hay một lần nữa, đây là cách làm báo bẩn?", Fernandes bình luận ngay dưới thông tin mà kênh Sport TV (Bồ Đào Nha) đăng về anh trên Instagram hôm 9/1.
Cùng lúc, tờ El Nacional cũng đưa tin Barca xem Fernandes là mục tiêu số một nếu không mua được Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Fernandes (áo đỏ) thi đấu trong trận thua Wolves 0-1 ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.
Fernandes chuyển đến Man Utd cách đây hai năm, và lập tức trở thành trụ cột với 12 bàn trong 22 trận mùa 2019-2020 và 28 bàn trong 58 trận mùa 2020-2021. Nhưng đóng góp của anh hiện tại đang giảm sút. Qua 24 trận mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới ghi năm bàn.
Sau trận hòa Newcastle trước thềm năm 2022, Fernandes đi thẳng vào đường hầm. Hành động này khiến cựu danh thủ Gary Neville phải lên tiếng: "Fernandes không thể chạy trốn khi kết thúc trận đấu như vậy".
Một huyền thoại khác của Man Utd, cựu tiền đạo Andy Cole cho rằng, Fernandes không còn là chính mình từ khi Cristiano Ronaldo trở lại Man Utd tháng 9/2021. CR7 đã ghi 14 bàn trong 21 trận, còn Fernandes chỉ có hai bàn cùng khoảng thời gian. Đây có thể là nguồn cơn cho các tin đồn về chuyển nhượng liên quan đến Barca - đội đang nỗ lực cải tổ đội hình.
Trên trang Transfermarkt, Fernandes đang được định giá 100 triệu USD, cao gần gấp đôi so với những gì Man Utd đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Sporting Lisbon.
Man Utd hiện đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh với 31 điểm sau 19 trận. Họ kém đội đứng thứ tư Arsenal bốn điểm, nhưng chơi ít hơn một trận.
Thanh Quý (theo Instagram)