"Tôi không ở đây để thua và rơi vào tình thế hiện tại. Tôi biết không ai trong phòng thay đồ như vậy, nhưng nếu có ai như vậy, họ không thể ở lại", Fernandes nói.
Đội trưởng Man Utd thừa nhận trận thua Brighton hoàn toàn bất ổn. Anh kêu gọi đồng đội "thi đấu dũng cảm và thể hiện nhiều niềm tin hơn" để đưa đội bóng đi lên.
Trận thua tối 19/1 là thất bại thứ sáu của Man Utd trong bảy trận gần nhất gặp Brighton ở Ngoại hạng Anh. Trong đó, "Quỷ Đỏ" thua ba trận trên sân nhà Old Trafford.
Khi được hỏi về thành tích đối đầu gây thất vọng, Fernandes trả lời: "Họ thắng chúng tôi bao nhiêu lần không quan trọng. Vấn đề chính là chúng tôi không giành được ba điểm hôm nay. Brighton đã chơi tốt và thắng xứng đáng, xin chúc mừng".
HLV Man Utd, Ruben Amorim cũng thừa nhận Brighton xứng đáng giành ba điểm. Ông cho biết sẽ không thay đổi phong cách chiến thuật, đồng thời kêu gọi CĐV kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi đội bóng vào guồng và chơi tốt hơn.
Theo tờ Daily Mail, Brighton thắng Man Utd một cách thuyết phục. Đội khách kiểm soát trận đấu, rồi ghi ba bàn từ ba lần dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Man Utd dứt điểm trúng đích chỉ một lần từ quả phạt đền thành công của Fernandes.
Brighton mở tỷ số ngay phút thứ năm, khi Kaoru Mitoma thoát xuống chuyền ngang cho Yakuba Minteh đặt lòng tung lưới Andre Onana. Man Utd gỡ hòa nhờ công Fernandes, nhưng không thể ngược dòng. Sang hiệp hai, Onana phạm sai lầm dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 61 của Mitoma rồi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 76 của Georginio Rutter.
Man Utd hiện xếp thứ 13 Ngoại hạng Anh với 26 điểm sau 22 trận, kém nhóm dự Cup châu Âu 12 điểm và hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 10 điểm. Brighton xếp trên bốn bậc và hơn tám điểm. Man Utd thua sáu trong chín trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Hồi đầu mùa, cựu HLV Erik Ten Hag chỉ thua bốn trong chín trận đầu.
Thanh Quý (theo Sky Sports, Daily Mail)