HLV Jol phan phiền với trọng tài sau trận đấu. |
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở cuối trận, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Man Utd nhờ pha lập công từ hiệp một của Wayne Rooney.
Trong cấm địa của Man Utd phút 87, Michael Carrick đã truy cản trái phép cầu thủ vào sân thay người của đội khách - Danny Murphy. Tuy nhiên, trọng tài chính Michael Oliver vẫn để trận đấu tiếp diễn.
Bên ngoài sân HLV Martin Jol của Fulham phẫn nộ phản ứng bởi đó là một tình huống rõ ràng. Sau trận ông đã chạy thẳng vào sân để chất vấn Oliver - trọng tài trẻ nhất cầm còi một trận đấu ở Ngoại hạng Anh.
Bản thân HLV Ferguson sau đó cũng thừa nhận: "Tôi nghĩ Michael đã đá vào gót chân Murphy. Đó không phải là tình huống cố tình, nhưng theo tôi đúng ra đó phải là một quả phạt đền".
"Trong hiệp một chúng tôi từng đòi hỏi một quả phạt đền nhưng không được đáp ứng, khi Stephen Kelly có vẻ như đã chạm bóng trong vòng cấm địa. Có thể trọng tài đã nghĩ đến tình huống này nên có chút khoan dung với chúng tôi. Tuy nhiên, trong tình huống gây phản ứng của Fulham, tôi thừa nhận rằng Carrick đã tác động vào gót chân của Murphy khi cầu thủ này ngoặt bóng. Chúng tôi đã có đủ cơ hội để sớm kết liễu trận đấu nhưng đã không tận dụng được và suýt chút nữa phải trả giá đắt".
Đối với HLV Jol, đây không phải là lần đầu tiên đội bóng của ông gặp chuyện ấm ức khi đến sân Old Trafford. Năm 2005, khi còn dẫn dắt Tottenham, Jol và các học trò từng bị từ chối một bàn thắng mười mươi. Cú sút của Pedro Mendes khi đó không được công nhận dù bóng đã đi qua vạch vôi.
"Bất kể thế nào đây cũng là một trận đấu khó khăn. Có ba hay bốn lần gì đó trọng tài đã nói với các cầu thủ của tôi như thể họ là những kẻ ăn vạ. Nhưng khi cần một quyết định dũng cảm thì...", chiến lược gia người Hà Lan bỏ lửng câu nói rồi nhắc lại chuyện cũ.
"Năm 2005, cũng trên sân đấu này bóng đã qua vạch vôi cả mét nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Bây giờ, khi cần có một quyết định dũng cảm, họ đã chẳng thể đưa ra. Trọng tài cần phải xác định cầu thủ chúng tôi ăn vạ hay không. Nếu ăn vạ thì ông ấy phải phạt thẻ. Còn nếu không Carrick sẽ là người sai và xứng đáng nhận thẻ đỏ".
"Tôi không muốn Carrick bị đuổi nhưng cần phải có một quyết định dũng cảm và tôi nghĩ đó phải là một quả phạt đền. Không một ai trên sân có thể nói rằng Murphy đã ăn vạ và khi đó mọi người đều nghĩ sẽ có một quả phạt đền, trừ trọng tài".
Tình huống gây tranh cãi. |
Trong nhiều năm qua, Man Utd từng rất nhiều lần thắng chỉ 1-0. Đây đương nhiên là một tỷ số mong manh và luôn khiến trận đấu kịch tính đến tận những phút cuối cùng. Trên phương diện của cổ động viên, ít ai muốn phải thường xuyên chứng kiến những trận đấu trong tâm trạng căng thẳng như thế.
Tuy nhiên HLV Ferguson lại có quan điểm khác. "Trong nhiều năm qua không biết bao nhiêu lần tôi từng nói rằng '1-0 có nghĩa là gì?'. Theo tôi, đó là phong độ của một nhà vô địch. Tôi chẳng cảm thấy phiền hà gì với những chiến thắng 1-0 cả. Tỷ số đó nói lên rằng bạn là một đội bóng kiên định, và đang đi đúng con đường của mình".
"Chúng ta đều biết chẳng có trận đấu nào là dễ dàng cả. Các cầu thủ có kinh nghiệm đều biết điều đó. Nhưng đám đông cổ động viên thì không chịu hiểu. Họ đã xem chúng tôi thi đấu cả trăm năm nay nhưng vẫn luôn cảm thấy căng thẳng và bực tức khi chúng tôi không thể kết liễu được trận đấu".
Ferguson đã dẵn dắt Man Utd từ năm 1986 và là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử đội bóng cũng như nước Anh, với 12 chức vô địch Ngoại hạng Anh và hai Champions League cùng cả tá danh hiệu khác.
Doãn Mạnh