![]() |
HLV Ferguson không giấu được nỗi buồn sau trận đấu hôm qua. |
Sau khi hiệp một kết thúc, MU đã dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Danny Welbeck. Tuy nhiên sự yếu kém trong khâu phòng ngự khiến họ dính liên ba bàn thua trong khoảng 30 đầu hiệp hai. Mãi đến phút 90, đội chủ nhà mới có bàn gỡ hòa 3-3, sau cú đánh đầu của Ashley Young.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã có những thoáng bất cẩn trong trận đấu này", huấn luyện viên Alex Ferguson nói. "Khâu tổ chức tấn công của chúng tôi rất ổn, và chúng tôi cũng đã có một màn trình diễn tốt, đặc biệt là trong hiệp một".
"Tuy nhiên, sự thiếu thận trọng đã khiến chúng tôi phải trả giá. Ngay cả trong hiệp một Basel cũng có thể đã ghi được ba bàn nếu họ tận dụng tốt cơ hội. Có thể đây là sân chơi mới đối với một số người, nhưng rõ ràng họ đã thiếu nghiêm túc trong phần lớn thời gian của trận đấu".
"Tuy có Rio Ferdinand và Patrice Eva vốn dày dặn kinh nghiệm, nhưng hệ thống phòng ngự của chúng tôi trận này không được tổ chức tốt. Đã có những lỗ hổng đáng kể, ở cả tuyến hậu vệ lẫn tiền vệ. Tôi nghĩ, nếu tập trung cho hàng thủ, chúng tôi đã không gặp phải vấn đề gì".
Cách đây vài ngày, MU cũng bị Stoke City cầm hòa 1-1 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh. Trận đó họ cũng có bàn dẫn trước nhờ công Nani. "Trận đó dù hòa nhưng chúng tôi đã tổ chức phòng ngự tốt", Ferguson nhấn mạnh. "Còn trận này, chúng tôi đã vứt bỏ chiến thắng của mình bởi những phút bất cẩn".
Chiến lược gia của MU cũng chỉ trích trọng tài Paolo Tagliavento, khi ông bắt lỗi Antonio Valencia và cho đội khách hưởng phạt đền để có bàn nâng tỷ số lên 3-2. "Đó là một tuyệt định thiếu sáng suốt bởi Valencia trong tình huống đó đã giành được bóng", ông nói. "Không chỉ có vậy, vị trọng tài này còn thường xuyên đứng trên đường chuyền bóng của chúng tôi. Ông ta có vẻ như cũng thích thi đấu".
Sau hai trận ở vòng bảng, MU chỉ có hai điểm. Trận ra quân họ cũng bị Benfica cầm hòa 1-1.
Hà Uyên