Trên sân Old Trafford, MU khởi đầu không tốt và bị dẫn bàn ngay phút thứ ba. Đây là lần thứ 12 tại Ngoại hạng mùa này, họ thủng lưới trước. Nhưng nội trong hiệp một, Rooney, với một cú đúp, lần lượt gỡ hòa rồi giúp MU dẫn lại 2-1.
Tuy nhiên, sự chùng xuống ở hiệp hai khiến MU chịu sức ép lớn cho đến hết trận.

"Chúng tôi đã thắng may mắn", Ferguson nói sau trận. "Nhưng ở thời điểm này, chiến thắng là tất cả. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, khi đua tranh chức vô địch, kiểu gì bạn cũng phải trải qua những trận thắng may mắn. Trận thắng của chúng tôi hôm nay là một trong số đó".
"MU chỉ chơi tốt trong 30 phút đầu. Sang hiệp hai, Southamton đã chơi tuyệt vời. Họ có lẽ là đội khách đá hay nhất tại Old Trafford từ đầu mùa này. Chúng tôi thật may khi chiến thắng", HLV MU nói thêm.
Ngoài việc đối phương chơi tốt, chất lượng mặt cỏ cũng là yếu tố khác được Ferguson dẫn ra để lý giải cho lối đá nghèo nàn của MU.
"Mặt sân hôm nay rất khó chơi bóng. Southampton đã thắng rất nhiều tình huống tranh chấp năm ăn, năm thua. Chúng tôi đã tưới sân trước trận đấu, nhưng khi mặt sân kho lại ở hiệp hai, thật sự rất khó đá trên đó. Đối thủ thì gây sức ép lớn và không cho chúng tôi nhiều thời gian giữ bóng", ông chia sẻ.
Phương Minh