MU được hưởng phạt đền ở khoảng giữa hiệp hai, và nếu thành công họ có thể gia tăng cách biệt lên thành 2-0 và hẳn sẽ không phải sống những giây phút còn lại của trận đấu trong thấp thỏm. Nhưng Rooney đã bỏ lỡ. Anh đánh lạc hướng thủ thành đội khách, song dứt điểm quá đà vọt xà.
"Đó là một kiểu đá phạt đền không như bình thường của Rooney", HLV Alex Ferguson bình luận. "Mọi khi Rooney đều ghìm chân để bóng đi tầm thấp. Quả thật tôi chưa từng thấy cậu ấy sút quả penalty nào vống lên trời như thế".
Rooney (áo đỏ) đã mất duyên trong trận gặp Arsenal lần này. |
Bên cạnh việc khen ngợi Park Ji-sung, cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu tối qua, HLV Ferguson cho rằng chiến thắng còn có công không nhỏ của hàng thủ. "Bộ tứ vệ của chúng tôi đã chơi quá hay. Phong độ của MU đang dần được cải thiện và nếu hàng thủ cứ chơi như thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ giành được những kết quả khả quan".
Chiến thắng tối qua giúp MU vượt lên chiếm lại ngôi đầu bảng, với hai điểm nhiều hơn Arsenal và Man City. Trong tay họ còn một trận chưa đấu.
Sau thất bại tối qua - trận thua thứ năm trong sáu cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội, HLV Arsene Wenger cũng tìm ra được một lý do để đổ tại. "Mặt sân Old Trafford quá tồi", ông nói. "Nó đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của chúng tôi. Đó cũng là lý do vì sao hai đội đều đã bỏ lỡ một số cơ hội tốt".
Nhưng cũng như người đồng nghiệp Ferguson, HLV Wenger đã phải ngợi ca hàng thủ của MU. "Đó là một hàng thủ rất chất lượng. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra các cơ hội nhưng đều thất bại trước họ. Dẫu sao tôi cũng cho rằng chúng tôi đã không may khi để thua, và chắc chắn sẽ phải rút kinh nghiệm từ trận đấu này".
Vòng đấu tới diễn ra cuối tuần này, MU sẽ đến làm khách của Chelsea trong khi Arsenal gặp Stoke City.
Hà Uyên