![]() |
Đội quân của HLV Ferguson hiện chỉ còn hơn Liverpool 1 điểm, nhưng đã đấu hơn tới 2 trận. |
Trong phòng họp báo sau thất bại đậm ở trận derby thành Manchester, HLV Ferguson nói: "Phong độ của MU vẫn tốt. Nhưng khách quan thừa nhận, chúng tôi đã thi đấu chưa hết sức mình trong hiệp một. Chúng tôi để mất quá nhiều bóng, nghĩa là dành thêm cơ hội cho đối thủ. Màn trình diễn của MU ở khoảng 20 phút cuối cũng không tốt. Các đường chuyền vào khu cấm địa dễ bị hoá giải, điều này cần phải được cải thiện".
Vòng 22 (14&15/1) |
Thứ bảy: 14/1 Chủ nhật |
Còn HLV Stuart Pearce của đội chiến thắng thì phát biểu: "Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của Man City trước một đội bóng như MU. Tôi luôn có niềm tin vào các cầu thủ, và họ đã thi đấu hôm nay với đúng tinh thần của trận derby".
Cũng trong tối thứ bảy, Arsenal tiếp tục thể hiện sự bất ổn về phong độ ở Premiership. Sau những trận đấu nghèo nàn, họ "trút cuồng phong" tại pháo đài Highbury, đại thắng Boro tới 7-0. Kết quả này giúp đội quân của ông Wenger phần nào đánh bóng lại hình ảnh của một đại gia thất thế, nhưng chưa đủ giúp họ cải thiện được vị trí thứ 5 bảng xếp hạng.
Có lẽ vì thế, nhà cầm quân người Pháp tỏ ra bình thản khi đánh giá về chiến thắng: "Các bàn thắng liên tục đến là kết quả của màn trình diễn có chất lượng của Arsenal. Henry lập hat-trick, thêm 4 cầu thủ khác ghi bàn, và các cầu thủ còn lại của chúng tôi cũng đều suýt ghi bàn ở trận này. Nhưng điều quan trọng nhất chính là Arsenal đã có thể chơi một trận theo ý mình, kiểm soát được diễn biến và định đoạt được kết quả. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao".
Còn Steve McClaren của Middlesbrough cay đắng: "Đây là một ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi tại Boro. Không khó sao được khi phải chơi với chỉ 10 người từ phút 73. Trong số những cầu thủ còn lại trên sân đấu với một Arsenal mạnh mẽ, thì có tới 6 là những người trẻ ít kinh nghiệm. Nhưng tôi đã bảo với các chàng trai trẻ của mình là họ sẽ trở thành những cầu thủ tốt của Boro trong tương lai. Thất bại nặng nề tối này là một kỷ niệm buồn khó quên".
Trần Nam tổng hợp