
Alex Ferguson có vấn đề với Dean khi vị trọng tài công nhận bàn thắng thứ hai của Newcastle, trong chiến thắng vất vả 4-3 của Man Utd trong Ngày Tặng Quà 26/12. Trong tình huống đó, hậu vệ Jonny Evans đá phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường bóng hướng đến tiền đạo Papiss Cisse đã ở vào tư thế việt vị.
Trọng tài biên lúc đó cũng đã phất cờ, nhưng theo quan điểm của Dean, cầu thủ của đội khách không can thiệp vào đường bóng hay có tác động đến Evans nên ông đã công nhận bàn thắng.
Sau trận đấu, dù đội nhà giành chiến thắng nhưng HLV Ferguson vẫn không quên "dằn vặt" trọng tài Dean với vẻ mặt gay gắt ngay trên sân.
Tuy nhiên Dean đã không đưa sự việc vào bản báo cáo trận đấu nộp cho Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Ông được cho là đã cảm thông với Ferguson vì "đó là những thắc mắc có cơ sở và trách nhiệm". Dean cũng không cảm thấy những lời lẽ của chiến lược gia người Scotland xúc phạm đến mình.
Theo luật, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, một khi trọng tài không đề cập đến vấn đề gì trong báo cáo sau trận thì FA cũng không có quyền can thiệp.
Ferguson thoát tội, nhưng những đồng nghiệp của ông có nguy cơ bị phạt rất cao. Đó là trường hợp của HLV Roberto Mancini và Harry Redknapp. Họ đều đã có những phát ngôn công khai có phần gay gắt về các trọng tài sau các trận thua của đội mình hôm 26/12 vừa qua.
HLV Mancini của Man City - đội đã bất ngờ thất bại 0-1 trên sân của Sunderland - nói rằng "các trọng tài đã ăn quá nhiều trong dịp Giáng sinh" để tỏ vẻ mỉa mai trọng tài Kevin Friend. Trong khi đó HLV Redknapp của QPR - đội đã thua 1-2 trước West Brom - nói Chris Foy và trợ lý Harry Lennard "đáng được nhận giải Specsavers" (giải thưởng thường niên ở Anh cho các bộ phim và sách về tội phạm).
Hà Uyên