
Đang có sự chênh lệch lớn giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất và cũng là kình địch tại nước Anh. Trong khi MU đang băng trên con đường tới chức vô địch thì Liverpool lại kém đội dẫn đầu tới 21 điểm cho tới lúc này.
MU vẫn chứng tỏ vị thế ở mùa giải năm nay khi song hành với Man City trong cuộc đua ở Premier League và sắp tới là cuộc chạm trán nảy lửa với Real Madrid ở Champions League. Chiều ngược lại, Liverpool đang lận đận ở vị trí thứ 8 và vất vả tìm đường trở lại đấu trường số một châu Âu sau những mùa giải chỉ được tham dự Europa League.
Mặc dù công cuộc tái thiết Liverpool của HLV Brendan Rodgers vẫn còn dang dở nhưng nó đủ để khiến HLV Ferguson tỏ ra "ngạc nhiên" trước trận đấu đêm nay.
"Tôi chưa từng nghĩ tới việc xem Liverpool đang đứng thứ mấy cho tới khi khi xem truyền hình. Tôi không nhìn xuống tới đó mà chỉ quan tâm đội đứng ngay sau là Man City. Tôi luôn luôn chỉ quan tâm đến như vậy", chiến lược gia người Scotland nói.
Thậm chí người đàn ông bước sang tuổi 71 này còn xoáy vào nỗi đau không danh hiệu vô địch quốc gia của Liverpool hơn hai thập niên qua. Chức vô địch thứ 18 của Liverpool cách đây đã 23 năm và Ferguson nói rằng chỉ có nằm mơ ông mới thấy đội chủ sân Anfield đăng quang lần tiếp theo.
Mặc dù vậy, HLV Ferguson vẫn đánh giá cao tính truyền thống của Liverpool và cuộc chiến giữa hai đội không chỉ đơn thuần là ba điểm.
"Tôi biết Man City đã có sự thay đổi lớn trong 5 năm trở lại đây nhưng Liverpool vẫn là một câu lạc bộ hàng đầu. Không gì có thể thay đổi điều này dù cho họ đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng", nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh.
Trận đấu giữa MU và Liverpool sẽ diễn ra ra trên sân Old Trafford vào lúc 20h30 đêm nay theo giờ Hà Nội.
Ngọc Hải