Ferdinand (đỏ) chỉ chơi 60 phút đầu tiên. |
Đội chủ nhà vào trận với tinh thần rất cao. Sikora, Meyede thường xuyên uy hiếp cầu môn MU. Trong khi đó, các học trò của HLV Ferguson chỉ tạo được hai cơ hội ở 45 phút đầu tiên, khi Forlan và Giggs kết thúc chệch khung thành. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0, nghiêng về Ajax. Bàn thắng được ghi do công của Sikora, sau cú vôlê cận thành.
Veron tranh bóng với một cầu thủ Ajax. |
Trận đấu còn 15 phút, Zlatan buộc thủ môn Barthez vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Liền sau đó, Scholes - vào thay người trong hiệp hai - đón quả căng ngang của Giggs và vôlê rút ngắn cách biệt chung cuộc xuống còn 1-2 cho MU. Roy Keane có thời cơ để quân bình ở cuối trận, nhưng cú dứt điểm của anh đã không trúng đích.
Thua nhưng ông Ferguson vẫn tỏ ra vui vẻ: "Tôi đã có trở lại những cầu thủ người Anh thi đấu với tâm lý ổn định và có sức khỏe tốt, không còn dấu ấn mệt mỏi sau World Cup. Ferdinand đọc trận đấu tuyệt vời, và phối hợp với đồng đội ăn ý. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trước Parma vào chủ nhật này".
Xuân Toản (theo Reuters)